Ước mơ cả cuộc đời của người dân nghèo là ráng xây được căn nhà lành lặn để ở. Bởi thế, niềm vui như đến sớm hơn với người dân vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) Long An trước thềm năm mới khi hàng trăm căn “biệt thự cấp 4” mới toanh vừa mọc lên từ ý tưởng liên kết góp vốn xây dựng nhà cho nhau...
Giấc mơ đã trọn
Trên những con đường liên huyện-xã dẫn vào vùng ĐTM Long An, thấy rõ sự đổi thay tại một vùng quê từng nổi tiếng nghèo nàn, lạc hậu. Vùng đất này đã thực sự thay da đổi thịt khi hàng trăm căn nhà mới (“biệt thự cấp 4”- người dân địa phương quen gọi thế) mọc lên hoành tráng.
Ngồi trong căn nhà mới, anh Nguyễn Văn Trọng ở ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa bồi hồi kể lại: ‘’Trước kia vợ chồng con cái phải sống đùm túm trong nhà lá xập xệ, dột nát có thể sập bất cứ lúc nào. Còn giờ có mưa to bão bùng cũng hổng sợ nữa!’’.
Về khu vực Cây Dầu thuộc xã Bình An này hỏi, hầu như ai cũng biết đến gia cảnh đôi vợ chồng trẻ nghèo vượt khó để có nhà xây này. Với “thâm niên” hơn 20 năm làm nghề vác gạo mướn, Trọng lúc nào cũng tất bật ngược xuôi hết làng trên xóm dưới.
Còn chị Trương Thị Đẹp, vợ anh, thì ai kêu gì cũng lăn xả vào giúp nhiệt tình. Đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng nhưng vợ chồng anh Trọng sống tằn tiện lắm cũng chỉ đủ ăn, chứ chưa bao giờ dám mơ tới việc xây nhà. Ấy vậy mà, giờ đây bỗng dưng được sở hữu căn “biệt thự cấp 4” hoành tráng trị giá gần 200 triệu đồng, khiến vợ chồng Trọng như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Chị Đẹp phấn khởi: “Làm xong được căn nhà này, vợ chồng tui thiệt mừng hết biết vì từ trước đến nay mình đã bao giờ được ở nhà tường đẹp như vầy đâu!”. Cái chòi lá cũ nát một thời gắn bó với vợ chồng Trọng nay vẫn còn nguyên đó. Trọng tâm sự: “Có nhà mới rồi nhưng mình vẫn không muốn phá “biệt thự… lá” này, nó là kỷ niệm một thời cơ hàn của vợ chồng tui.
Theo Trọng, để hoàn thành được căn nhà mới này anh phải chờ đến hai đợt (vòng) góp vốn và bà con xóm giềng cùng giúp đỡ thêm công mới xong. Năm 2003, Trọng làm được giàn sườn nhà kiên cố trước và chờ đến dây hụi kế tiếp, anh mới bắt đầu trang trí nội thất, mua sắm vật dụng trong nhà.
Từ căn nhà lá xập xệ, chỉ qua hai đợt hụi Trọng đã xây hoàn chỉnh được căn “biệt thự cấp 4” mới khang trang, nền lát gạch men bóng loáng, đẹp chẳng thua kém nhà trên phố. Vợ chồng Trọng cũng vừa kịp dọn vào ở nhà mới được khoảng vài tháng.
Cả làng cùng… chơi hụi
Niềm vui đó chẳng phải riêng gì gia đình Trọng có. Ngay kế bên nhà Trọng là căn hộ mới toanh của ông Nguyễn Ngọc Hiển (Tám Hiển) - Tổ trưởng tổ góp vốn cụm Cây Dầu, ấp Vàm Kinh. Ông Hiển cũng là người phát động kiểu chơi “hụi xây nhà” đầu tiên và được mọi người trong xóm hưởng ứng tham gia. “Gọi là “hụi” nhưng hoàn toàn không tính lãi suất.
Tổ trưởng và các thành viên trong tổ đều có quyền lợi như nhau. Người nào khó khăn nhất sẽ được ưu tiên cho xây nhà trước. Những người còn lại bốc thăm theo 3 vụ lúa/năm và cứ khoảng 5 năm sẽ mãn hụi một lần”, Tám Hiển nói.
Về hình thức tham gia “tổ hụi làm nhà”, các thành viên trong tổ Tám Hiển giải thích: Khi chuẩn bị có ai xây nhà, mỗi thành viên sẽ góp 20 bao xi măng (tính theo thời giá) hoặc cũng có đợt góp luôn tiền mặt cho tiện. Quay vòng góp vốn xây xong hết nhà này lại đến nhà khác, đảm bảo mọi thành viên trong tổ đều xây được nhà to.
Ngày đầu thành lập, tổ hụi Tám Hiển chỉ có 15 người trong xóm tham gia nhưng nay đã tăng lên vài chục người tự nguyện xin gia nhập. Ông Phạm Văn Anh, Chủ tịch HND xã Bình An hồ hởi khoe: “Trên địa bàn xã có năm bồn chứa nước sạch, giếng khoan sâu 300m đều của bà con tự chung tay góp tiền để làm. Còn chuyện góp vốn xây nhà (hay gọi là hụi xây nhà) nay cũng đã trở thành phong trào. Trong tổ hụi của họ cũng có hợp đồng khá chặt chẽ, thực hiện theo quy định chung và điều lệ rõ ràng, có xác nhận của UBND xã đàng hoàng!”.
Không chỉ riêng xã Bình An, nay mô hình góp vốn xây nhà còn được nhân rộng sang nhiều địa phương khác trong tỉnh Long An. Nhiều người dân địa phương còn tin tưởng với “phong trào” trên chẳng mấy năm nữa tại vùng quê nghèo này sẽ trở thành khu “phố dân cư mới” với toàn “biệt thự cấp 4” của người dân nghèo mọc lên. Ước mơ của cả một đời nay đã thành hiện thực!.
Ông Phạm Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thủ Thừa khẳng định, đây hoàn toàn là những tổ hụi tự phát của nông dân nhằm hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt khó! Thực tế những nhóm nông dân nào có cùng nguyện vọng cần sân phơi lúa, xây nhà, sửa bếp, mua sắm ti vi, chén bát kiểu, xe máy… sẽ tự thành lập tổ hụi để góp vốn quay vòng sắm sửa cho nhau. |
Minh Nguyễn