M.C tỉnh lẻ

M.C tỉnh lẻ

Đi dự nhiều đám cưới, cứ gặp mãi gương mặt quen của cô dẫn chương trình X. Tôi bỗng giật mình  khi phải nghe đi nghe lại những điệp khúc của cô trong buổi tiệc “trăm năm hạnh phúc”:  “Kính thưa quan viên hai họ, sau một thời gian tìm hiểu. đôi tân lang và tân giai nhân đã đến với nhau như đi tìm nửa phần của đời mình...”. Sau những lời hoa mỹ, sáo rỗng, cô M.C lại tiếp tục hát những bài hát quen thuộc. Cuối cùng cô đi xuống hàng ghế khách dự tiệc, khi họ đã uống chút ít bia rượu vào, để mời tham gia chương trình ca nhạc  trên sân khấu.

Cô dẫn chương trình tên X. tôi vừa gặp không là ngoại lệ trong số 50 M.C hiện đang hoạt động trên địa bàn TP Nha Trang. Giữa thời buổi tiệc tùng, lễ nghi và đám cưới chẳng đợi đến mùa, nghề M.C ở tỉnh cũng phát triển rầm rộ không kém gì ở TPHCM hoặc Hà Nội. Trước nhu cầu cần M.C để phục vụ cho các chương trình như thế, không hiếm người đã thành M.C. dù chưa hề qua trường lớp, ngoài hai năng khiếu: dạn ăn nói và biết hát (dù chẳng biết nhạc lý)

Để trở thành M.C

Một chút nhan sắc hay ngoại hình dễ coi, biết hát và giọng nói lưu loát là có thể trở thành người dẫn chương trình. Nhưng phần không kém quan trọng là phải có quan hệ với một  nhóm nhạc hoăc nhạc công đang hoạt động tại các tụ điểm ca nhạc hoặc đang đàn cho các tiệc đám cưới hay các điểm “hát cho nhau nghe”.

M.C tỉnh lẻ ảnh 1
Một M.C tại tiệc cưới (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Con đường trở thành M.C tỉnh lẻ của nhiều cô gái cũng có nhiều nguyên nhân. H.  là ca sĩ hát lót của một số điểm, thỉnh thoảng cũng  tham gia các chương trình biểu diễn của một nhóm nhạc chuyên phục vụ các “sô” khai trương, kỷ niệm. Rồi một lần M.C của  nhà hàng bị đau cổ, anh  nhạc công trưởng  nhóm thấy giọng nói của H lưu loát, thế là bảo “cứ làm M.C thử”, vậy là sau đó nghề dạy nghề.

Hoặc do quen biết với một nhạc công, K. được anh chàng huấn luyện đi diễn cặp để đỡ phải thuê người khác. Riêng các điểm thường xuyên tổ chức đám cưới thì có sẵn M.C do  dẫn chương trình mãi rồi thành quen.

Có trường hợp các cô cậu sinh viên có năng khiếu từ thời ngồi ghế nhà trường, sau đó mê nghề dẫn chương trình nên đi theo... Có thể nói, nghề dẫn chương trình ở tỉnh lẻ tương đối đơn giản hơn ở các sân khấu lớn. Tại các nhà hàng thường xuyên tổ chức đám cưới, họ “nuôi quân” luôn, có nghĩa là những M.C làm việc tại đây ổn định lương tháng, không cần thiết phải chạy sô. Còn các M.C “trôi nổi” thì trông cậy vào các ê kíp nhạc công của mình khi có điểm diễn. Họ cứ gọi điện là tới, lên lịch là đi.

Bề chìm của M.C tỉnh lẻ…

M.C tỉnh lẻ gần như ít được khách quan tâm, giá cả lại “bèo bọt”. Chỉ có vài người thành danh, có uy tín và luôn biết tạo cho chương trình hấp dẫn. Đa phần còn lại thì  gần như không biết “làm mới” mình. Họ thường lặp đi lặp lại những câu văn đã thuộc, những câu thơ nằm lòng, thậm chí trật tự một chương trình với những bài hát không hề thay đổi. Như ở nhà hàng Đập Nước, Nha Trang, người dẫn chương trình không hề biết rằng đám đông bên dưới thường xuyên được mời dự đám cưới nơi này, cứ hát đi hát lại mấy bài hát như “Lòng mẹ” khi cô dâu chú rể mời rượu cha mẹ... Còn M.C khác thì đọc lộn tên cô dâu, chú rể, rồi  lộn cả tên của cha mẹ hai họ...

Nhưng đó là bề nổi. Còn trong cuộc không ai ngờ rằng M.C xuất hiện hào nhoáng trên sân khấu kia đôi khi  lại rất nghèo. Nếu một tuần có hai đám cưới, vị chi mỗi tháng 8 đám cưới, giá dẫn chương trình hiện nay từ 120.000-150.000đ/ đêm. Nếu làm hết tháng họ có được khoảng một triệu đồng. Tuy nhiên, hiếm có tháng nào đủ 8 đám cưới. Vả lại  chuyện  bị các nhà hàng nợ tiền cũng rất bình thường, rồi  chuyện đi thuê quần áo hoặc phải thuê xe chở tới nơi  cũng rất... M.C.

Đi hát ở các tụ điểm lại may mắn hơn nhưng có khi mỗi đêm chỉ được 40.000-50.000đ. Nhiều người chấp nhận đi hát tân gia, mừng thọ, hát giải trí cho các nhóm bạn đi du lịch đảo, đi du lịch xa... Tất nhiên là trong những lần dẫn chương trình, hát hò như thế thì thù lao nhỉnh hơn một tí, nhưng  rất mệt và đôi khi về rất khuya.

Trước sự phát triển của cuộc sống, một bộ phận các cô gái đã  chọn con đường M.C đám cưới, các quán cà phê, tiệc tùng như một hình thức mưu sinh. Dù sao đây cũng là một nghề “có danh”. Nhưng luật chơi trong nghề cũng rất khắc nghiệt, vì đôi khi  nhà hàng “ghét” vì lý do nào đó nên cắt hợp đồng mà không giải thích.

Sự sàng lọc của nghề M.C tỉnh lẻ diễn ra cũng nhanh chóng. Có người gặp được ý trung nhân, bỏ cuộc chơi. Có người không sống nổi với nghề, chuyển nghề khác. Có người lại tổ chức cả một nhóm dẫn chương trình, tự quyết định giá  thay vì  chấp nhận giá “bèo” .

Khuê Việt Trường

Tin cùng chuyên mục