Bạc Liêu: Ngỡ ngàng cậu bé què quặt, mù, câm-điếc có thể bơi qua sông rộng

(SGGPO).- Bị khuyết tật bẩm sinh từ khi còn trong bụng mẹ, sinh ra đã câm, điếc, và 2 mắt không có tròng nhưng bé Sử Văn Hữu (9 tuổi, ngụ ấp Ninh Thịnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu) khiến hàng loạt người dân gần xa ngỡ ngàng, thán phục trước khả năng đặc biệt của mình. Tay chân em bị tật nguyền mà tự dưng biết bơi lội như người nhái từ lúc lên 5 tuổi, lại có khả năng bơi cả tiếng đồng hồ trên sông mà không biết mệt rồi còn nằm “thư giản” trên mặt nước vẫn không bị chìm...
Bạc Liêu: Ngỡ ngàng cậu bé què quặt, mù, câm-điếc có thể bơi qua sông rộng

(SGGPO).- Bị khuyết tật bẩm sinh từ khi còn trong bụng mẹ, sinh ra đã câm, điếc, và 2 mắt không có tròng nhưng bé Sử Văn Hữu (9 tuổi, ngụ ấp Ninh Thịnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu) khiến hàng loạt người dân gần xa ngỡ ngàng, thán phục trước khả năng đặc biệt của mình. Tay chân em bị tật nguyền mà tự dưng biết bơi lội như người nhái từ lúc lên 5 tuổi, lại có khả năng bơi cả tiếng đồng hồ trên sông mà không biết mệt rồi còn nằm “thư giản” trên mặt nước vẫn không bị chìm...

Một ngày cách đây 2 năm, trong một lúc không có ai trông nom, cháu Hữu đã tự lao xuống sông Ngang Dừa rộng 30-40m, bơi qua tận bên kia bờ rồi bơi trở về. “Ai cũng tá hỏa vội lấy xuồng bơi ra cứu, nhưng khi ra tới nơi thì mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy cháu nó nằm lênh đênh trên mặt nước nghỉ mệt”-Bà Nguyễn Thị Dễ (65 tuổi, hàng xóm của gia đình cháu Hữu) kể lại.

Cháu Hữu tự bơi một mình trên con sông Ngang Dừa phía sau nhà.

Sống trong gia đình nghèo có 4 thành viên tại ấp Ninh Thịnh 1, xã Ninh Hòa, bố mẹ Hữu không làm ăn gì được vì đứa con không may mắn khi sinh ra đã phải mang bệnh tật. Anh Sử Văn Bằng (35 tuổi, cha bé Hữu) tâm sự: “Hữu là đứa con trai duy nhất trong gia đình có 2 chị em và cũng là người duy nhất bị dị tật bẩm sinh. Khi đứa con trai duy nhất chào đời, khi 2 vợ chồng chưa kịp vui mừng thì phát hiện tay chân của con mình teo tóp, mắt bị mù hoàn toàn, không có tròng đen. Nhìn mọi thứ trên cơ thể Hữu không giống với bao đứa trẻ khác mà chẳng ai biết là bệnh gì nên nhiều lần vợ chồng tôi chết lịm vì thương con”.
 
Nhưng khi khi được bố mẹ mang theo trên xuồng ra đồng làm thuê lúc 4-5 tuổi thì cháu Hữu bò xuống con kinh rồi lật ngửa mặt lên trời nổi trên mặt nước dù lúc đó cháu không hề biết bơi khiến bố mẹ phải phát hoảng. Thấy lạ, 7 ngày sau đó bố cháu mới quyết định cho con mình thử bơi 1 lần nữa trên sông dưới sự giám sát của mình thì chuyện lạ mới xuất hiện. Cháu Hữu lúc này tự dùng đôi chân tật nguyền của mình di chuyển cơ thể dễ dàng dưới nước, bơi một hồi thì nằm luôn dưới nước mà không hề bị chìm.

Cháu Hữu với khuôn mặt bị tật bẩm sinh đang được mẹ trông giữ.

Ông Nguyễn Văn Tròn (44 tuổi, Trưởng ấp Ninh Thịnh 1) xác nhận: Cháu Hữu đúng là khi sinh ra đã bị tật bẩm sinh tứ chi, hai mắt chỉ có tròng trắng chứ không có tròng đen. Khi lớn lên cháu Hữu không những không tự đi đứng gì được mà còn bị câm và điếc. Thế nhưng, cách đây khoảng 2 năm thì chuyện lạ xuất hiện. Cậu bé bỗng nhiên tự động biết bơi và tự nổi dưới nước mà không bị chìm. Chuyện này khiến ai cũng khá ngạc nhiên và bàn tán chưa có lời giải đáp.

Hiện giờ cháu Hữu không được đi học hành gì vì không có khả năng tiếp thu, gia đình cháu thuộc diện rất khó khăn tại địa phương, bố mẹ không có ruộng đất gì và phải đi làm thuê kiếm sống. Trong khi cháu Hữu ngày càng chịu nhiều di chứng của tật nguyền. “Rất mong các nhà nghiên cứu khoa học, các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa lưu tâm giúp sức cho cháu, dành thời gian tìm hiểu về nguyên nhân đưa đến sự việc này...”-ông Tròn nói.


Hạnh Nguyễn

Tin cùng chuyên mục