Xã nghèo vào xuân

Dịp đón Tết Giáp Ngọ 2014, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) khoác diện mạo mới. Con đường Nguyễn Văn Tạo (nối dài đường Nguyễn Hữu Thọ) chạy dọc xã được nâng cấp và trải lớp nhựa phẳng lì; đường sá khang trang, rộng rãi, người dân của xã chỉ mất 30 phút là tới trung tâm TP. Nức lòng trong sự đổi thay ấy, người dân ở xã còn cảm kích trước sự quan tâm, động viên của TP và địa phương với từng người nghèo khó.

Dịp đón Tết Giáp Ngọ 2014, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) khoác diện mạo mới. Con đường Nguyễn Văn Tạo (nối dài đường Nguyễn Hữu Thọ) chạy dọc xã được nâng cấp và trải lớp nhựa phẳng lì; đường sá khang trang, rộng rãi, người dân của xã chỉ mất 30 phút là tới trung tâm TP. Nức lòng trong sự đổi thay ấy, người dân ở xã còn cảm kích trước sự quan tâm, động viên của TP và địa phương với từng người nghèo khó.

Vừa đi khám bệnh tổng quát về, cụ Lê Thị Quyên (82 tuổi; ngụ tổ 6, ấp 1), tâm sự, bác sĩ nói mọi thứ bình thường, không có gì phải lo nghĩ cả. “Trong năm, đã được mổ mắt miễn phí. Cận tết, lại được khám tổng quát miễn phí. Đi khám bệnh cũng được tặng thêm phần quà nữa. Mọi thứ ổn cả, vậy là phần nào yên tâm đón tết rồi”, cụ Quyên chia sẻ. Bên cạnh được chăm sóc sức khỏe, trước đó, gia đình cũng được Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè hỗ trợ 2 triệu đồng. Cụ Quyên đang ở cùng con gái là chị Lê Thị Ngọc Đẹp, con rể Võ Văn Vàng và 2 cháu ngoại. Cũng như các hộ nghèo trong xã, dịp Tết Nguyên đán, gia đình cụ được TP và huyện tặng phần quà trị giá 500.000 đồng và tiền mặt 700.000 đồng lo tết.

Là diện tạm trú trên địa bàn xã, gia đình chị Phạm Thị Yến Nhi (21 tuổi, quê An Giang) cũng được địa phương chăm lo chu đáo. Không có việc làm ổn định, phải nuôi 2 con thơ (con lớn 16 tháng, con nhỏ 6 tháng tuổi), cái nghèo cái khó còn đè nặng lên vai khi chị mang trong người chứng suy thận. Hiện mỗi tháng chị phải chạy thận 12 lần với chi phí 6 triệu đồng. Cảm thương trước tình cảnh của chị Nhi, ông Trần Văn Thủy (62 tuổi, phó ấp 3), lập tức trình bày hoàn cảnh gia đình chị Nhi với UBND xã. Đồng thời, ông Thủy lặn lội tìm nhà hảo tâm tìm cách giúp đỡ gia đình. Sau khi được mạnh thường quân giúp hơn 20 triệu đồng để chữa trị bệnh, dịp Tết Giáp Ngọ, xã đã thăm hỏi, tặng quà giúp chị xua đi phần nào nỗi lo toan tất bật vào dịp cuối năm, dần vượt qua cơn hoạn nạn. “Được nhận quà từ UBND xã, được xã quan tâm thăm hỏi, gia đình không còn tự ti mình chỉ là diện “tạm trú”. Nhờ ân tình ấy, ai nấy trong gia đình như được tiếp thêm nghị lực, niềm tin để bước sang năm mới vươn lên thoát cái khó khổ” - chị Lê Thị Trúc Mai (39 tuổi, quê Bến Tre) đã tạm trú 10 năm ở xã Long Thới xúc động.

Về công tác chăm lo tết, ông Nguyễn Lư Duy Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thới cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2014, TP và huyện hỗ trợ quà và tiền mặt cho 284 hộ nghèo với mức 1,2 triệu đồng/hộ. Đặc biệt, ngoài mức chăm lo của TP và huyện, UBND xã đã chủ động có nhiều giải pháp huy động, chăm lo tết cho người nghèo theo phương châm “không để một hộ nghèo nào không có tết” của TP.

Với 116 hộ cận nghèo (có thu nhập từ 16 - 21 triệu đồng/người/năm), xã đã huy động các nguồn và tặng quà tết trị giá 500.000 đồng/hộ. Qua rà soát nhanh trong dịp cận tết, trên địa bàn xã phát sinh 36 gia đình khó khăn đột xuất, trong đó đa phần là diện tạm trú và các hộ này đều được UBND xã lo tết chu toàn với mức bằng với mức chăm lo cho hộ cận nghèo. Đối với 29 hộ nghèo có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm theo chuẩn cũ, ngoài mức chăm lo chung (1,2 triệu đồng), xã còn xoay xở tặng thêm 2 phần quà trị giá 800.000 đồng/hộ. Bên cạnh việc chăm lo theo diện chính sách theo quy định chung, xã cũng tặng thêm 83 gia đình chính sách phần quà và 9 hộ chính sách nằm trong diện nghèo sẽ được chăm lo theo cả hai diện (chính sách và nghèo). “Năm nay, xã còn gặp nhiều khó khăn. Mức thưởng của cán bộ, đảng viên xã giảm so với năm trước. Ngược lại, việc chăm lo cho người nghèo lại chu đáo, tăng nhiều hơn so với năm ngoái”, ông Nguyễn Lư Duy Hoàng phấn khởi.

ĐƯỜNG LOAN

Tin cùng chuyên mục