* Đã có 29 người thiệt mạng, 4 người mất tích
* Giao thông trên quốc lộ 1A vẫn bị ách tắc
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tại miền Trung, tính đến 16 giờ ngày 13-11, lũ lụt đã làm 29 người chết (Thừa Thiên-Huế: 2, Đà Nẵng: 1, Quảng Nam: 9, Quảng Ngãi: 8, Bình Định: 7, Khánh Hòa: 2) và 4 người mất tích (Quảng Nam: 2, Đà Nẵng: 1 và Quảng Ngãi: 1).
Đà Nẵng: 27.600 hộ dân ngập sâu
Chiều tối 13-11 vẫn còn 22 xã, phường với 27.600 hộ dân ngập sâu trong nước. Dọc tuyến quốc lộ 14B, trâu, bò, heo của nhân dân cột đầy đường chưa thể đưa về nhà vì nước lũ còn ngập sâu. Tại các thôn Thạch Bồ, Bồ Bản, Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, hyện Hòa Vang), La Châu, Phú Sơn 2, Phú Sơn 3 (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) vẫn còn bị cô lập do nước lũ và sạt lở. Cái cần nhất hiện nay của bà con vùng lũ là đèn cầy, dầu lửa, nước uống và mì gói. Dọc tuyến QL 14B và QL 1A đoạn cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, hơn 200 xe khách, xe tải bị mắc kẹt do nước lũ ngập đường.
Quảng Nam: 6.000 dân huyện Tây Giang thiếu ăn
Ông Trương Công Kích, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết: Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 13-11, toàn huyện có 4 người chết, 1 người bị thương, trên 35.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Những ngày qua, Lữ đoàn 270 Quân khu 5 cũng đã triển khai lực lượng cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chiều 13-11, ông Bh’ríu Liếc, Chủ tịch huyện Tây Giang, cho biết: Hiện nay, 6.000 người dân các xã biến giới Tr’hy, Axan, Ch’um, Gary của huyện Tây Giang thiếu ăn do đường bị chia cắt. Hơn 1.000 em học sinh của Trường THCS bán trú cụm xã Lý Tự Trọng và Trường THPT Tây Giang đang trọ học bị cô lập hoàn toàn với gia đình. UBND huyện Tây Giang xuất 10 tấn gạo và UBND tỉnh Quảng Nam xuất 45 tấn gạo cứu đói nhưng chưa đưa gạo đến đồng bào do đường tắc. UBND huyện Tây Giang đã đề nghị các đồn biên phòng biên giới giúp đỡ đồng bào gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết trong thời gian chờ gạo tiếp tế. UBND huyện Tây Giang đã di dời 67 hộ dân tại khu tái định cư Ala và Kalua, xã Dang ra khỏi vùng sạt lở núi.
Quảng Ngãi: 4.000 khách bị kẹt trên QL1A
Đến hết ngày 13-11, tại khu vực ngã ba Dốc Sỏi (tỉnh Quảng Ngãi) hàng trăm ôtô các loại, với trên 4.000 hành khách (từ Nam ra) bị kẹt lại, gặp khó khăn về sinh hoạt. Nhiều người đã phải trải qua một đêm trắng trên xe với những tâm trạng khác nhau. Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mà bà con đang phải đối mặt, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng, đơn vị trong tỉnh và huyện Bình Sơn làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ, giúp đỡ bà con hành khách trong thời gian bị kẹt lại Quảng Ngãi.
X.THIỀU - T.HẢI - N.HÙNG - N.KHÔI - H.MINH
Mưa giảm, nhưng ngập lụt còn nghiêm trọng L.VĂN |
Sau chuyến kiểm tra tình hình phòng chống lũ lụt và thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng vào chiều tối 13-11, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã dành cho Báo SGGP cuộc phỏng vấn ngắn về tình hình lũ lụt của các tỉnh miền Trung trong mấy ngày qua cũng như những công việc cần thiết, cấp bách trong thời gian tới. Bộ trưởng cho biết: N.HÙNG
Lũ chồng lũ. Trong chưa đầy một tháng, người dân Thừa Thiên - Huế phải chống chọi với 4 đợt lũ liên tiếp. Sức dân đang kiệt quệ theo từng cơn lũ. Vấn đề cấp thiết hiện nay là vừa cứu đói, vừa giúp dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và chống tái nghèo... Toàn thôn giờ ngập chìm trong nước. Hơn tháng qua, người dân ở các xã vùng trũng Quảng Điền chủ yếu dồn sức chống chọi với lũ, chuyện làm kinh tế trong thời điểm này chỉ là con số không. Hầu hết diện tích rau màu, ao hồ nuôi cá, nghề mưu sinh chính của bà con, đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Từ xã Quảng Phước, phải mất hơn một giờ đi đò máy, chúng tôi mới đặt chân lên được trụ sở UBND xã Quảng Thành, toàn bộ 2.600 hộ dân ở trong xã đều bị ngập sâu 1 đến 2m. Ban phòng chống lụt bão xã Quảng Thành liên tục chạy đò máy đi cứu trợ mì tôm. Tại thôn Phú Lương, toàn thôn bị cô lập sâu trong lũ. Chị Trương Thị Lành cho hay: “Đợt lũ trước, một cơn lốc đã cuốn mất mái nhà. Bà con trong xóm giúp đỡ, mượn tôn của xã lợp lại nhà cửa, nhờ vậy mà cả gia đình tôi không lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng chưa ổn định thì đợt lũ mới về dâng cao”. P.LÊ - H.XUÂN
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban Kinh doanh - Vận tải (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), cho biết, mưa lũ ở miền Trung đã làm giao thông đường sắt đoạn từ km 659+760 (Quảng Bình) đến km 776+880 (Đà Nẵng) bị gián đoạn. Đường sắt đi qua đèo Hải Vân có nhiều đoạn bị sạt lở. Ngay trong ngày 13-11, ngành đường sắt đã chuyển tải bằng đường bộ khoảng 3.000 hành khách đi trên các chuyến tàu Thống Nhất mang số hiệu TN3, TN4, SE1, SE2, SE3, SE4 vượt qua đoạn đường sắt ngập lũ và sạt lở để tiếp tục hành trình. Riêng 2 đoàn tàu TN2 (539 hành khách) và SE6 (382 hành khách) phải chờ nước rút mới có thể chạy tiếp. Tính đến 10 giờ sáng 13-11, đã có 18 chuyến tàu phải dừng lại dọc đường do mưa lũ và sạt lở đường sắt. Tổng Công ty Đường sắt đã chỉ đạo các nhà ga, nơi có tàu dừng đỗ, phải phối hợp với địa phương và nhân viên trên tàu để đảm bảo an ninh và phục vụ miễn phí các bữa ăn cho hành khách. H.V. - H.Y. |
Thông tin liên quan:
* Báo SGGP hỗ trợ 46 triệu đồng cho các gia đình có nguy cơ thiếu ăn ở Thừa Thiên-Huế
* Sáng nay, miền Trung còn chìm trong lũ
* Miền Trung ngập chìm trong “cơn đại hồng thủy”
* Miền Trung tiếp tục mưa to, lũ lớn
* Nam Trung bộ và Tây Nguyên
Chiều nay, lũ trên các sông sẽ đạt đỉnh
* Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai
Lũ lên vượt báo động 3 từ 0,2 – 0,5m