143 ngày ngồi tù oan

143 ngày ngồi tù oan

Qua 5 phiên xét xử (3 phiên trả lại hồ sơ cho VKS) và hai phiên xét xử cấp sơ thẩm và phúc thẩm với hơn 143 ngày ngồi tù oan, cùng hành trình 300 ngày đi tìm công lý, cuối cùng chiều 18-6, Trần Minh Hòa (1984), bị cáo trong vụ án “Chống người thi hành công vụ” cũng được tuyên vô tội…

Câu chuyện nhà vệ sinh

143 ngày ngồi tù oan ảnh 1
Bị cáo Hòa tại phiên xét xử phúc thẩm vào sáng ngày 18-6

Câu chuyện án tù oan đối với Trần Minh Hòa bắt đầu từ buổi sáng định mệnh ngày 3-9-2007, khi Hòa đến UBND phường Cẩm An để xin phép xây dựng nhà vệ sinh trên phần đất do ông bà nội để lại. Nhưng rất tiếc, cán bộ của UBND phường đều nghỉ việc nên không ai giải quyết.

Quá bức xúc với nhu cầu vệ sinh cho cả gia đình nên Hòa quyết định kêu thợ đến để xây dựng. Đến khoảng 10g45, các cơ quan chức năng của UBND phường Cẩm An và UBND Hội An cùng lực lượng thanh niên xung kích  đến nhà Hòa để lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép.

Trong khi đang lập biên bản thì phía sau vườn, nơi nhà vệ sinh đang xây dựng dở dang đã bị một số người thi hành công vụ cùng nhau đập phá.

Tại các phiên xét xử, Hòa bảo rằng vì bức xúc trước hành vi đập phá tài sản khi chưa có quyết định tháo dỡ nên Hòa vác dao rượt đuổi những cán bộ đang đập phá tài sản của mình.

Từ diễn biến của vụ việc như vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Minh Hòa về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Án tù oan và công lý

Vụ án khởi tố, Hòa bị bắt tạm giam ngay sau đó. Theo lời kể của Hòa, những ngày bị bắt tạm giam, do điều kiện sinh hoạt không đảm bảo nên Hòa phát bệnh. Mặc dù đã báo cáo với giám thị trại tạm giam nhưng Hòa vẫn không được đưa đi điều trị để rồi sau trận sốt dài ngày trong trại tạm giam, Hòa đã bị mờ mắt và bị liệt hoàn toàn không đi lại được. Khi này, trại tạm giam đưa Hòa đến bệnh viện thì đã quá muộn.

Từ một thanh niên mạnh khỏe, chỉ hơn 3 tháng tạm giam Hòa đã trở thành một người tàn phế. Khi hồ sơ vụ án truy tố Hòa về tội “Chống người thi hành công vụ” được chuyển sang Tòa án Nhân dân Hội An, chánh án đã ra quyết định thay đổi biện pháp tạm giam và cho Hòa tại ngoại để chờ ngày xét xử.

Tại Tòa án Nhân dân Hội An, vụ án đã được đưa ra xét xử 3 lần nhưng đều không tìm ra chứng cứ buộc tội, phải trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra, thu thập chứng cứ. Thế nhưng cả 3 lần hoãn xử, trả hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân cũng như các cơ quan tham gia tố tụng tại Hội An vẫn không đưa được chứng cứ nào để buộc được tội Hòa.

Ngày 21-3-2008, Tòa án Nhân dân Hội An mở phiên xét xử công khai và tuyên Hòa vô tội, yêu cầu các cơ quan chức năng Hội An khôi phục lại danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cho Hòa. Không chấp nhận với bản án, Viện Kiểm sát Nhân dân Hội An kháng nghị phúc thẩm. Vụ án của Hòa được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam rút lên để xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa sáng ngày 18-6, qua rất nhiều tranh luận của đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam cùng luật sư cuối cùng các cơ quan tiến hành tố tụng vẫn không đưa ra được thêm chứng cứ mới nào để buộc tội Hòa.

Phiên tòa kết thúc sau hơn 1 ngày tranh luận, đến 15g ngày 18-6, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Trường Sanh đã tuyên bị cáo Hòa vô tội, yêu cầu phục hồi danh dự và các quyền và lợi ích hợp pháp cho Hòa.

Ngay sau kết thúc phiên tòa phúc thẩm, được tuyên vô tội Hòa khó nhọc chống nạng cùng với sự giúp sức dìu của người anh rời tòa với hai hàng nước mắt tuôn dài vì hạnh phúc, vì hành trình đi tìm công lý của mình sau hơn 5 phiên xét xử đã minh định. Chỉ có buồn là đôi mắt của Hòa không còn nhìn thấy được ánh sáng công lý cũng như đôi chân bị bại liệt kia cũng đã thôi lê đi gõ cửa nhiều nơi để bảo vệ quyền lợi của mình.

Như Hòa nói sau phiên xử, hành trình đi tìm công lý của anh vẫn chưa khép lại. Bởi những ngày chịu án tù oan khiên kia, cùng di chứng bại liệt và mắt bị mù trong những ngày ngồi tù rồi đây sẽ được đền bù thế nào? Chỉ có một điều chắc chắn, rồi đây Hòa sẽ gặp lắm gian nan trên hành trình mưu sinh trong phần đời còn lại của mình…


Nguyễn Hoàng
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục