4 giải nhất “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành”

Liên hoan “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành” (THSVHSTT) năm 2004 do Hội Sinh viên TPHCM và Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Liên hoan đã giới thiệu được 4 giọng hát hay đoạt giải nhất đơn ca.

 Liên hoan “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành” (THSVHSTT) năm 2004 do Hội Sinh viên TPHCM và Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM phối hợp tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Liên hoan đã giới thiệu được 4 giọng hát hay đoạt giải nhất đơn ca.

  • Thạch Yển

(Sinh viên năm 3 Trường ĐHDL Văn Lang)

4 giải nhất “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành” ảnh 1

Thạch Yển quê ở Bình Định, sinh ra và lớn lên tại TPHCM, có nước da trắng, gương mặt khá điển trai. Thạch Yển là tên một dòng sông ở Bình Định. Nhà thơ Nguyễn Thái Dương đặt tên con trai là Thạch Yển để nhớ về quê hương. Từ khi là sinh viên năm thứ nhất, Thạch Yển đã tham gia đội văn nghệ xung kích của trường đi ca hát phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa các xã Phú Hòa Đông, Phạm Văn Cội (huyện Củ Chi); tham gia CLB ca sĩ trẻ NVH Thanh niên TPHCM. Năm 2003, sau khi dự thi Tiếng hát truyền hình TPHCM, vào vòng chung kết II, Yển được Công ty Dịch vụ hàng không SASCO mời về tham gia đội văn nghệ và bố trí làm việc tại phòng kỹ thuật quản lý hệ thống mạng máy tính của công ty, rất phù hợp với ngành học công nghệ thông tin của mình. “Mình rất may mắn có ba là nhà thơ, mẹ là nhà giáo. Sau này, Yển sẽ vừa đi làm vừa học hát để hát hay nhạc truyền thống, trữ tình”.

  • Trường Thư

(Sinh viên năm 2 Trường ĐHDL Văn Lang)

4 giải nhất “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành” ảnh 2

Với chất giọng trong trẻo, phong cách biểu diễn tự tin, qua ca khúc Khát vọng, Trường Thư đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và khán giả theo dõi đêm chung kết Liên hoan THSVHSTT năm 2004. Nhưng để có được giải thưởng đó, là cả một quá trình chịu khó học hỏi và tập luyện chuyên cần của cô sinh viên năm 2 khoa Môi trường, Trường ĐHDL Văn Lang. Ngoài giờ học ở trường, Thư tranh thủ thời gian đến học hát tại Trường Suối Nhạc, Hướng Dương… Thư tâm sự: “Năm rồi cùng đội văn nghệ của trường đi biểu diễn phục vụ cô bác, thanh niên vùng sâu, vùng xa, rất được ủng hộ. Bạn bè và Thư rất vui… và thật sự xúc động”.

  • Hoàng Quân

(Sinh viên năm 4 Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học)

Trong đêm chung kết Liên hoan THSVHSTT năm 2004, người nghe đã bất ngờ khi nghe ca khúc Xóm nhỏ qua giọng ca của chàng sinh viên 22 tuổi Hoàng Quân - Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học (Huflit). Quân thể hiện thành công bài hát này nhờ những xúc cảm từ các lần tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại mặt trận Thạnh Phú, Bến Tre. Hình ảnh cuộc sống những người dân nghèo đã tạo một ấn tượng sâu sắc đến Hoàng Quân. Tâm nguyện của Quân hiện nay là cố gắng học giỏi, hát hay.

  • Huyền Trang

4 giải nhất “Tiếng hát sinh viên, học sinh toàn thành” ảnh 4

(Sinh viên năm 3 Trường Đại học Mở-Bán công TPHCM)

Sinh ra trong một gia đình có nhiều người say mê nghệ thuật cải lương, cô sinh viên có cái tên dễ thương… Đào Nguyên Huyền Trang, Trường Đại học Mở-Bán công, lại yêu thích ca nhạc trẻ. Năm 16 tuổi, Trang đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình Đồng Nai với bài hát Câu hò trên bến Hiền Lương. Vào đại học, Trang là ca sĩ chính của trường, cùng các bạn sinh viên mang lời ca tiếng hát phục vụ chiến dịch Mùa hè xanh, học viên các trường cai nghiện. Chính từ những chuyến đi này đã góp phần cho Trang thấy được những khát vọng vươn lên của tuổi trẻ ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh và thể hiện khá thành công bài hát Khát vọng

VÂN AN – TƯỜNG VÂN

Tin cùng chuyên mục