
Hỏi: Có lần, tôi nghe kể “chuyện người đốt đền”. Xin cho biết người ấy tên gì và ngôi đền ở đâu?
Lương Ngọc Trí (Thái Thạnh, Đống Đa, Hà Nội)

Đền Artemis
Theo thần thoại Hy Lạp, Artemis, con của thần Zeus, là nữ thần của thú vật hoang dã, của săn bắn, của ban đêm, của mặt trăng, đồng thời là người bảo trợ của nữ giới.
Khoảng năm 550 trước Công nguyên, nhiều người Hy Lạp di cư sang vùng Tiểu Á (Asia Minor) đã xây ở Ephesus (nay nằm trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ) một ngôi đền rất đẹp để thờ nữ thần Artemis.
Năm 356 trước Công nguyên, tên Erostrate nổi lửa đốt ngôi đền. Khi bị bắt, y khai: chỉ vì muốn cho người đời sau còn nhắc nhở đến tên y!
Sau đó, dân Hy Lạp ở Ephesus xây lại một ngôi đền khác không kém phần nguy nga đồ sộ (bằng đá cẩm thạch, ngang 50m, dài 104m, có 127 cột cao 18m), dựng tượng Artemis cao hơn 2m. Ngôi đền được đánh giá là một trong 7 kỳ quan của thế giới (seven Wonders of the World).
Năm 262 sau Công nguyên, ngôi đền bị người Goths phá hủy.
Năm 1863, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật và phát hiện nhiều dấu vết của ngôi đền.
Hoàng Anh