

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng quà cho em Bình. Ảnh: T.L.
Câu chuyện thương tâm về việc cô gái Nguyễn Thị Bình ở ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội bị bóc lột sức lao động và hành hạ dã man khiến tất cả chúng ta bàng hoàng, xót xa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc và hệ thống chính trị ở ngay nơi em Bình sống cũng “thức tỉnh”.
Câu chuyện buồn này chẳng khác nào chuyện man sơ. Làm sao chúng ta có thể tin được giữa thời buổi hiện đại, văn minh này lại có một bé gái bị hành hạ dã man, bị chịu đựng cực hình về thể xác suốt một thời gian dài như thế? Căm giận những kẻ mất nhân tính là vợ chồng chủ quán phở đã nhẫn tâm chà đạp lên nhân phẩm, thể xác của em Bình bao nhiêu thì chúng ta lại day dứt và cảm thấy hổ thẹn bấy nhiêu.
Câu hỏi khiến nhiều người bất bình là “Tại sao ngay tại chỗ em Bình tạm trú đến nơi em bán sức lao động có đủ mặt chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố…, nhưng chẳng ai bảo vệ em?”.
Chuyện đã rành rành như thế nhưng những vị lãnh đạo và có trách nhiệm ở phường Nhân Chính lại phát ra những lời biện minh “vô cảm” rằng “rất tiếc sự việc lại xảy ra ở phường chúng tôi”. Sao lại coi sự việc này là đáng tiếc? Đúng như nhận định của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - giáo dục - thanh thiếu niên Nguyễn Minh Thuyết - “Chính quyền địa phương không thể không biết”.
Trong khi sự việc này khiến cả xã hội đau lòng thì bà Bí thư phường lại thao thao rằng “phường Nhân Chính thực hiện rất tốt công tác cơ sở, hàng tháng đều có giao ban về tình hình địa phương, quán triệt nghị quyết…”. Ngay đến cảnh sát khu vực –nơi em Bình sống và công an –nơi em Bình lao động sớm, không hề hay biết về việc có bé gái sống tạm trú hơn 10 năm trời ở đây và càng không biết chuyện em bị hành hạ, ngược đãi thường xuyên(!?).
Từ thực tế này cho thấy bài học về lương tâm và trách nhiệm của mỗi người dân lẫn chính quyền địa phương vô cùng đắt giá. Nếu mỗi người dân đều nhạy cảm và không dửng dưng với nỗi đau của đồng bào thì câu chuyện thương tâm nói trên đã bị phanh phui sớm hơn và cái ác đã bị triệt tiêu ngay từ khi mới manh nha.
Giá như, mỗi cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị ở cơ sở đều đặt trách nhiệm lên cao nhất, luôn sâu sát với quần chúng và hiểu rõ từng vụ việc đang xảy ra trên địa bàn dân cư thì có việc gì xảy ra lại không biết, không thể ngờ được. Sau bài học này, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở từng địa phương, từng cơ sở hãy nhìn lại mình để thể hiện trách nhiệm cao hơn, kịp thời chia sẻ và ngăn chặn nỗi đau, nỗi khổ của người dân…
KHÁNH HÀ
Hãy giúp em Bình có cuộc sống bình thường trở lại NGÔ ĐỨC DUY Trừng phạt thích đáng vợ chồng Chu Minh Đức! T.H. (TPHCM) |