Tuần qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiếp nhận một số những kỷ vật đóng góp: hình Bác Hồ dệt lụa, bình pha trà (vỏ đạn M78, có chạm trổ phượng), đèn chống B52 (đốt bằng dầu hỏa không có khói); khăn quàng cổ, huân chương của Liên Xô, kỷ niệm chương, sách hồi ký “Làng Tuyên”, 3 tấm ảnh (ảnh Bác Hồ, ảnh các đồng đội chữa bệnh tại Trung Quốc), 11 lá thư, 1 bài thơ; đồng hồ, lược, ca, thư từ, bình đựng nước, cà mên đựng cơm, mền… của các cựu chiến binh đi B: Nguyễn Trí Việt (Mạc Đĩnh Chi); Hoàng Xuân Dung (28/1B lầu 1, hẻm 96 Phạm Đình Hổ, quận 6) và 1 cán bộ hưu trí ở quận 5 xin được giấu tên.
Ban tổ chức chương trình “Kỷ vật những người đi B” mong nhận được nhiều kỷ vật và đóng góp bằng tiền mặt của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Mọi chi tiết xin hệ: cô Quỳnh Mai hoặc Việt Nga (08.8395942).
