* Hung thủ dùng bom tự tạo để trả thù do mâu thuẫn cá nhân
* Thu giữ 3 khẩu súng cất giấu trong rẫy
Chiều 9-9, Trung tướng Phạm Nam Tào, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, đã quyết định thưởng “nóng” cho 3 đơn vị (Phòng PC14 Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, C14B Bộ Công an), mỗi đơn vị 2 triệu đồng vì đã có thành tích phá án xuất sắc, bắt hung thủ dùng bom tự chế làm chết và bị thương 4 người xảy ra tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
“Món quà” oan nghiệt
Năm 2001, ông Lê Trọng Đạt (SN 1960) mua một miếng đất rẫy nằm giáp ranh với đất rẫy của ông Đỗ Minh Hải (SN 1954) tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Trong quá trình canh tác, giữa hai bên đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn vì tranh chấp ranh giới đường đi trong rẫy. Vụ việc này, sau đó đã được TAND địa phương giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên ông Hải vẫn ôm trong lòng mối thù tức gia đình ông Đạt nên đã nảy sinh tư tưởng tìm cách trả thù.
Năm 2004, Hải lên TPHCM tìm mua một máy nghe nhạc CD đem về nhà mình cài sẵn chất nổ mạnh ở bên trong, lựa thời cơ thích hợp sẽ kích nổ, giết chết ông Đạt. Ngày 8-6-2005, sau khi tạo kíp nổ (gồm 2 thỏi thuốc TNT, bỏ vào hai bên loa của máy nghe nhạc), Hải bỏ “món quà” này cùng nhiều vật dụng khác như hạt điều, đèn pin, tuốt-vít, hộp quẹt gas… vào bao để bên bờ tường gần trước cửa nhà ông Đạt. Khi đang dọn nhà, ông Đạt nhìn thấy túi đồ ngỡ là đồ của kẻ trộm làm rớt lại nên đem theo về nhà mới cất. Chiều cùng ngày, khi 4 người con của ông Đạt mở túi đồ ra xem và cắm điện thử máy nghe nhạc thì lập tức chiếc máy phát nổ. Vụ nổ làm 4 người con của ông Đạt bị thương nặng, hai đứa trẻ sau đó đã chết trên đường đi cấp cứu.
Kẻ thủ ác sa lưới
Ngay sau vụ án mạng xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và C14B Bộ Công an đã vào cuộc, xác lập chuyên án điều tra truy bắt thủ phạm. Sau hơn 2 năm kiên trì đeo bám với quyết tâm phá án cho bằng được, lực lượng phối hợp đã từng bước tìm ra chân tướng của kẻ thủ ác. “Hung thủ là đối tượng hết sức tinh quái, am hiểu về kỹ thuật chế tạo bom cũng như khả năng đối phó với lực lượng điều tra. Nhưng bằng những chiến thuật tổng hợp, chứng cứ vững chắc, chúng tôi đã buộc đối tượng Hải phải lộ diện và thừa nhận hành vi phạm tội của mình”, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.
Theo lời kể của các thành viên Ban chuyên án, sau khi gây án, Hải vẫn tỏ ra bình thường trong sinh hoạt cũng như công tác, sinh hoạt Đảng mà không hề biểu lộ sự khác thường nào. Ngày 4-9-2007, kế hoạch phá án được đích thân đại tá Nguyễn Phi Hùng phát lệnh, các lực lượng được tổ chức kế hoạch chặt chẽ đến từng chi tiết nhỏ bởi Ban chuyên án nhận định đối tượng Hải vẫn đang tàng trữ trái phép nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên ngay sau khi bị bắt khẩn cấp với những chứng cứ không thể chối cãi, tên Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận đã chôn giấu 3 khẩu súng loại K45, AR15, AK trong vườn nhà mình. Hải khai số vũ khí này lấy được trong thời gian đi bộ đội.
Hiện CQĐT đã thu giữ số vũ khí trên và các vật chứng liên quan đến vụ án. VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Hải về các hành vi giết người và tàng trữ vũ khí trái phép.
CÔNG QUỐC