![]() |
Nhìn gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của Huyền, ít ai biết cô bé 9 tuổi, học sinh lớp 3 ấy đang mang trong người căn bệnh nan y là bệnh thalassamie. Từ khi bé Huyền mới chào đời, phát hiện con bị bệnh, cha của bé, anh Trần Văn Tửng (ở ấp Bình Tả II xã Đức Hòa Hạ huyện Đức Hòa tỉnh Long An) đã đưa con đi chữa trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1.
Các bác sĩ kết luận cháu bị thiếu máu do bệnh thalassamie nên phải vô máu thường xuyên. Khoảng 20 ngày là anh phải đưa cháu đi truyền máu ở Trung tâm truyền máu huyết học TPHCM, mỗi lần khoảng gần 1 triệu đồng.
Gia đình anh Tửng không ruộng đất, hàng ngày vợ chồng anh làm mướn kiếm sống qua ngày để nuôi mẹ già và chữa bệnh cho con. Nhiều lúc không ai thuê mướn, không có tiền vô máu định kỳ, bé Huyền lại bị mệt, ngất xỉu. Huyền rất siêng học, dù thường bị ngất ở lớp nhưng vẫn đi học đều không chịu nghỉ buổi nào. Nhìn thấy con ham học vợ chồng anh Tửng rất vui nhưng cũng rất đau lòng vì không có tiền chữa bệnh cho con để con có được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Hôm đến Báo SGGP xin giúp tiền chữa bệnh cho con, được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân cơ nhỡ Báo SGGP giúp 4 triệu đồng, anh đã khóc vì cảm động. Với số tiền này, bé Huyền có thể vô máu được 4 lần. Anh lo lắng trong thời gian tới không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con. Anh rất mong có những nhà hảo tâm giúp anh có tiền chữa bệnh cho con, để bé Huyền được đến trường như các bạn đồng trang lứa.
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM trao quà tết cho người dân Quảng Nam
-
Báo Phụ nữ TPHCM trao 100 học bổng cho học sinh nghèo ở Tây Ninh
-
Tặng học bổng cho 100 học sinh tại Long An
-
Bộ NN-PTNT thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Hiến tạng con để cứu người
-
Nối dài “ATM gạo Huế”
-
Hơn 3,9 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo
-
Chương trình đi bộ đồng hành “Thủ Đức nghĩa tình” quyên góp 3,9 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo
-
Trao học bổng cho 100 học sinh gia đình chính sách tại Vĩnh Long