
Đến với Buôn Ma Thuột những ngày cuối tháng 11, chúng ta dễ dàng cảm nhận một không khí hết sức rạo rực, khẩn trương. Hàng loạt công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, 30 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắc Lắc.
Thời điểm vào đông, hàng trăm loài hoa quý đua nở điểm thắm thêm hương sắc cho thành phố thủ phủ Tây Nguyên. Khắp mọi nơi từ thành phố cho đến các buôn làng đâu đâu cũng vang lên tiếng Buôn Ma Alum K’kuh (tiếng Êđê – Buôn Ma xin chào!).
- Rực rỡ buôn làng Tây Nguyên
Những ngày này các buôn làng trực thuộc tỉnh Đắc Lắc đều chộn rộn không khí chuẩn bị cho mùa lễ hội. Các con đường tỏa về các buôn làng từ thành phố Buôn Ma Thuột đều được quét dọn sạch sẽ, cờ hoa trang trí đỏ rực. Xã Eakao với 7 buôn làng trên địa bàn đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho hoạt động văn hóa thể thao.
Anh Y Sứ Knul, Trưởng buôn Gao, xã Eakao cho biết: “Hàng năm, buôn Gao đều tổ chức lễ hội rất vui tại nhà cộng đồng. Năm nay, ngoài liên hoan bánh kẹo, uống rượu cần, kinh phí tỉnh còn hỗ trợ cho bà con ăn thịt heo!”.

Sân khấu cho đêm hội đang được khẩn trương hoàn thành.
Sáng 20-11, khi chúng tôi đến nhà cộng đồng buôn Tơng Zú, xã Eakao không khí ở đây rất khẩn trương. Bên ngoài khu nhà, các thanh niên trong buôn đang ngắm nghía khẩu hiệu vừa treo; còn chị em phụ nữ thì đang làm cỏ quanh nhà cộng đồng. Các cháu thiếu nhi buôn Cư mlim đang tụ tập ở một góc nhà tập hát những bài hát truyền thống ngày mai sẽ tham gia biểu diễn.
Theo anh Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch xã Eakao: “Cách đây mấy ngày, chúng tôi đã tổ chức hội nghị với 7 buôn trên địa bàn. Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 21-11, cả 7 buôn đồng tổ chức các hoạt động tại nhà cộng đồng. Chương trình tuy dài như vậy, nhưng bà con tham gia đông đủ.
Đương nhiên, biểu diễn cồng chiêng là tiết mục không thể thiếu trong đợt hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa này!”. Điều đáng buồn là năm nay mùa lễ hội lại nằm trong đợt hạn hán, nên một số bà con đã bị thiệt hại trong vụ mùa này.
- Cao nguyên vào hội!
Quảng trường thành phố Buôn Ma Thuột lại thêm một dịp nhộn nhịp. Sân khấu hoành tráng với hàng trăm ngọn đèn đang được khẩn trương lắp ráp. Theo anh Đô, Chánh văn phòng UBND thành phố Buôn Ma Thuột: “Lễ hội sẽ tổ chức vào đêm 22-11 với nội dung mang đặc trưng bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, đậm nét sử thi và nghệ thuật cồng chiêng nhằm khắc họa những dấu ấn riêng của vùng đất Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc.
Chương trình gồm 3 chương và có lẽ sôi động nhất phần mở đầu với chủ đề “Hội tụ”. Phần này sân khấu sẽ thể hiện cảnh những chú voi theo nguồn nước kéo đến bên dòng sông cùng các chàng trai trình diễn những cuộc săn. Mọi nẻo đường, người Êđê Kpă, Êđê Bih, Jarai, Mnông Gar, Mnông R’Lăm và cả người Xê đăng quần tụ, dựng nhà, tạo dựng buôn làng…”.
Chương 2 có chủ đề “Trang sử hào hùng” thể hiện các hoạt cảnh hào hùng trong lịch sử đấu tranh và xây dựng. Từ các phong trào Ăma Sô, Ăma Jhao, Y Jut, Y Út cho đến khởi nghĩa N’Trang Long. Tiếp đó là Cách mạng Tháng Tám, công nhân các đồn điền và các dân tộc đã biểu tình cướp chính quyền ngày 20-8-1945. Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước sẽ được thể hiện sinh động với sự tham gia của hàng ngàn diễn viên quần chúng.
Trận chiến ngày 10-3-1975 được tái hiện bởi hàng trăm cascadeur diễn tả cảnh chiến đấu giải phóng Buôn Ma Thuột. “Cuộc sống hôm nay” - phần chính của chương trình lễ hội - nêu bật sự phát triển ngày càng giàu mạnh của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và cả tỉnh Đắc Lắc nói chung.
Đến với Buôn Ma Thuột đêm lễ hội, người dân và du khách sẽ hiểu và thêm yêu con người và mảnh đất nơi đây qua những màn trình diễn sân khấu hóa, những ca khúc của các đồng bào dân tộc vùng cao nguyên do chính những ca sĩ bản địa, như: Siu Black, Y Moan,… trình bày, trong tiếng cồng chiêng.
CHIẾN DŨNG – ĐOÀN HIỆP