Gặp gỡ cuối tuần

Ca sĩ Phương Thanh: Sau “Chanh” đến “Mưa”

Phóng viên
Ca sĩ Phương Thanh: Sau “Chanh” đến “Mưa”

° Phóng viên: Ở live show “Chanh show 2006”, chị “đụng” ngay cơn mưa rất lớn, có phải vì vậy mà mưa đã tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với chị đến nỗi chị đặt tên cho show năm nay là “Mưa show 2007”?

° Ca sĩ PHƯƠNG THANH: Thật sự thì cơn mưa lớn tại “Chanh show 2006” đã gây nhiều khó khăn cho ê kíp làm chương trình, làm tôi không thể thể hiện hết những ý tưởng đã dự định giới thiệu đến khán giả như trong kịch bản “Chanh show 2006” – theo cách nói vui của bạn bè trong nghề thì đó là live show bật mí “người đàn ông trong bóng đêm” của tôi. Riêng cái tên “Mưa show 2007” được chọn vì bản thân tôi rất thích mưa.

° Live show lần này của Phương Thanh có gì đặc biệt?

° Mỗi live show của tôi đều được thực hiện với những màu sắc khác nhau. Trong “Mưa show 2007”, tôi sẽ giới thiệu đến khán giả những bài hát mới, cách làm mới, dàn dựng khác lạ. Ví dụ như “Mưa show 2007” được thực hiện vào mùa mưa, có những bài hát về mưa nhưng sẽ diễn ra trong Nhà thi đấu Phan Đình Phùng vì sợ mưa ướt… dàn âm thanh, ánh sáng. Còn về khách mời, trước mắt sẽ có chị Siu Black tham gia chương trình, còn những ai nữa thì… khán giả hãy đón xem nhé!

° Tính đến thời điểm này, live show của chị chuẩn bị đến đâu rồi? Có những ai cùng thực hiện?

°  Hiện các khâu gần như đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày tổng duyệt chương trình. Khi bắt tay làm live show này tôi được sự giúp sức rất nhiều từ những người bạn. Dù mỗi người đều bận nhiều việc riêng nhưng ai cũng tranh thủ phụ một tay, trong đó có Việt Tú, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Chanh, Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Nam…

° Là một chương trình ca nhạc của ca sĩ ngôi sao, chị có tính đến chuyện lời lỗ về kinh tế?

° “Mưa show 2007” có ba giá vé 200.000đ, 400.000đ và 600.000đ. Còn chuyện lời lỗ thì… thật tình chẳng có live show nào tôi có lời cả! Bởi vì tôi đầu tư rất nhiều cho dàn âm thanh với mong muốn âm thanh phải thật tốt, thể hiện trung thực và làm thăng hoa, bay bổng được cảm xúc, giọng ca của mình. Làm live show là một cách giúp tôi thỏa nỗi đam mê nghề, đồng thời để phục vụ những người yêu mến mình. Vậy nên dù biết làm live show sẽ lỗ nhưng tôi vẫn thấy thoải mái, vì được làm những điều mình thích. 

° Còn việc chị bị “khủng bố” điện thoại di động ngay trong thời điểm chị dốc sức chuẩn bị cho live show này, sự thật đã sáng tỏ tới đâu?

° Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định được người muốn “khủng bố” tinh thần của tôi là ai. Đã có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng… nhưng tôi sẽ chờ cơ quan công an làm rõ sự việc này và xử lý theo quy định của pháp luật.

°  Trong khi chờ đợi “giờ G”, Phương Thanh sẽ làm gì?

°  Tôi có hai ngày để hoàn tất vai diễn bà thầy bói trong bộ phim điện ảnh “Nụ hôn thần chết” và… nghỉ ngơi.

°  Chị có thêm những dự tính gì sau live show “Mưa show 2007” không?

°  Sau live show, tôi có một vai diễn rất “sốc” – một nhân vật có thể có tên gọi là “Chanh”, tính tình ngang tàng, rất giang hồ, thích đua xe… trong bộ phim “Phát tài” của Hãng phim Phước Sang. Qua năm 2008, tôi tiếp tục đóng phim, ca hát… nhưng sẽ làm ít thôi để dành nhiều thời gian cho bé Gà – cô con gái cưng. Trong thời gian ấy, tôi sẽ chuẩn bị cho live show 2009.

° Hơn 17 năm đi hát, đến ngày hôm nay chị cảm thấy mình đang ở giai đoạn nào trên con đường nghệ thuật? Chị sẽ tiếp tục ca hát đến bao lâu và có dự định nào phát triển ngoài nghề ca hát không?

°  Hiện tại, tôi cảm nhận mình đang đứng ở điểm đỉnh trong cuộc đời mình, tôi đã có nhiều thứ mình muốn. Tôi thấy hạnh phúc vì tinh thần thoải mái, tự do, có thể làm nhiều việc và có bé Gà bên cạnh. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng: khi lấy chồng tôi sẽ ngưng hát để toàn tâm, toàn ý chăm lo hạnh phúc gia đình! Hiện nay tôi đang tầm sư theo học một nghề có liên quan đến nghệ thuật, dù là học không qua trường lớp bài bản nhưng nghề mới này đang tạo cho tôi một niềm vui, niềm say mê… song xin cho tôi bí mật chút nhé, sẽ bật mí cùng độc giả vào một dịp khác!

° Trở lại chuyện “người đàn ông trong bóng đêm” của chị, chị có thể tiết lộ gì với những khán giả, fan hâm mộ về người ấy của chị không?

° Con người thường sống với tình yêu bằng chính những kỷ niệm, hãy cho tôi một khoảng trời riêng với những kỷ niệm đẹp nhất. Có thể, vào một ngày đẹp trời nào đấy, mọi người sẽ biết được “người đàn ông trong bóng đêm” của tôi là ai, vì có mấy ai giấu được cây kim trong bọc đâu! (cười).

° Cám ơn chị, chúc chị thành công với live show sắp tới của mình

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục