
Đường Trịnh Hoài Đức (quận Bình Thạnh, TPHCM) không dài nhưng có đến 2 tấm biển báo cấm họp chợ. Vậy nhưng, người ta vẫn cứ bày đủ loại hàng hóa từ áo quần đến đồ ăn, thức uống không chỉ hai bên vỉa hè mà cả dưới lòng đường.
Đặc biệt, vỉa hè phía bên hông Lăng ông Lê Văn Duyệt bị người ta tận dụng tối đa làm nơi buôn bán, dựng xe; quần áo móc cả lên bờ rào, cũng là nơi những người buôn bán tự do tha hồ xả rác. Đã thế ở giữa đường lại bị tận dụng làm nơi trung chuyển rác. Cảnh tượng nơi đây hết sức nhếch nhác, mất vệ sinh, chẳng những làm xấu phố phường mà còn ảnh hưởng đến vẻ tôn nghiêm của Lăng ông Lê Văn Duyệt.

Đáng nói con đường này nằm đối diện UBND quận Bình Thạnh nhưng đã lâu chưa thấy chính quyền địa phương chấn chỉnh.
Thanh Tùng