
Lúc 19 giờ 30 ngày 26-12, tại đường D2 nối dài P25 Q. Bình Thạnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe gắn máy. Cùng lúc đưa nạn nhân đi bệnh viện, người dân đã điện thoại báo cho Cảnh sát (CS) 113. Khoảng 5 phút sau, hai CS113 của Công an TPHCM có mặt, lập biên bản vụ việc và báo cho Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an phường 25 Q. Bình Thạnh.

Hai CS113 của TP dùng xe của mình chặn đường bảo vệ hiện trường chờ CA phường 25 và CSGT Q. Bình Thạnh.
Thấy chờ lâu không có CSGT đến xử lý, tôi hỏi hai CS113, một anh nói: “Đã gọi CSGT Bình Thạnh” và nói tiếp: “Công an phường gọi thì họ mới đến”. Người kia nói thêm: “Chúng tôi rất sợ nhận tin tai nạn giao thông ở Bình Thạnh, vì phải chờ rất lâu”.
Chẳng biết hai CS113 này nói đúng tới mức độ nào, nhưng nhìn hai người bồn chồn chờ CA phường đến để bàn giao hiện trường và chờ CSGT đến xử lý thì tôi tin sự việc là có thật. Qua theo dõi và tham khảo những người chứng kiến, được biết ngay sau khi tới hiện trường hai chiến sĩ CS113 đã gọi điện báo cho CA P25 và CSGT, nhưng mãi gần 20 giờ 30 CA P25 mới có mặt và hơn 22 giờ mới thấy CSGT quận đến.
Gần 3 giờ sau khi tai nạn xảy ra, CSGT mới có mặt tại hiện trường thì quả là điều khó chấp nhận. Vì sao chỉ có CA phường báo thì CSGT quận mới đến, còn CS113 báo thì CSGT không đến? Phải chăng tin báo của CA phường là thật, còn tin báo của CS113 là giả? CS113 của TP… sợ CSGT! Chuyện tưởng đùa nhưng có thật!
MAI PHƯƠNG