
Hồ Văn Cường – cậu bé hát đám cưới với giọng hát ngọt ngào, trữ tình và sâu lắng đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để đăng quang xứng đáng ngôi vị quán quân Thần tượng âm nhạc nhí mùa đầu tiên.

Cậu bé hát đám cưới ngày nào giờ đã là quán quân Thần tượng âm nhạc nhí
Đêm gala chung kết Thần tượng âm nhạc nhí diễn ra tối 17-7 tại TPHCM với sự tham gia của 4 cái tên xuất sắc nhất gồm: Gia Khiêm, Bảo Trân, Jayden và Hồ Văn Cường với 4 màu sắc âm nhạc riêng biệt. Hồ Văn Cường nhận được số phiếu bình chọn áp đảo 59,2%, tương đương hơn 200.000 tin nhắn bình chọn để giành giải thưởng trị giá 200 triệu đồng từ chương trình.

Các thí sinh và ban giám khảo nhí nhảnh tạo dáng đêm gala chung kết
Mặc dù chiến thắng này nằm trong dự đoán của hầu hết khán giả, bởi ngay từ vòng liveshow đầu tiên cho đến đêm chung kết, Hồ Văn Cường luôn là người đứng đầu bình chọn từ ban giám khảo và khán giả, nhưng kết quả này vẫn rất ngọt ngào, đầy cảm xúc. "Cô bé bánh rán" Bảo Trân là Á quân với 23,78% bình chọn. Cùng đứng ở vị trí thứ ba là Jayden và Gia Khiêm.

Bộ ba giám khảo phấn khích trong đêm chung kết
Trong đêm gala chung kết, Hồ Văn Cường mang đến hai tiết mục mang âm hưởng dân ca mà em từng thể hiện từ vòng ngoài. Ca khúc đầu tiên em lựa chọn là Còn thương rau đắng mọc sau hè (Bắc Sơn) một lần nữa khiến cả giám khảo và khán giả nổi da gà nhưng, theo giám khảo khảo Tóc Tiên “hồi xưa con hát theo bản năng nhưng giờ con đã biết trau chuốt lời bài hát”. Trong khi đó, ở tiết mục chốt chương trình, Bà Năm – ca khúc được Cường lựa chọn trong vòng thử giọng đầu tiên một lần nữa vang lên với phần bối cảnh được dàn dựng cùng sự hỗ trợ của NSUT Phi Điểu. Cả khán phòng vỡ òa và cùng đứng dậy cổ vũ em khi câu hát đầu tiên vang lên. Những cơn mưa lời khen từ giám khảo cùng sự đồng thuận của khán giả đã giúp Cường đăng quang cuộc thi một cách xứng đáng. Đã rất lâu rồi mới có quán quân một cuộc thi được khán giả và ban giám khảo đồng tình đến vậy.


Thế mạnh ở dòng nhạc sở trường được Hồ Văn Cường tiếp tục phát huy

NSƯT Phi Điểu hỗ trợ cho tiết mục của Cường
Ở vị trí á quân, nếu không có Hồ Văn Cường có lẽ Bảo Trân cũng không có đối thủ. Lần thứ 2 trình diễn ca khúc Con cò, "Cô bé bánh rán" khiến khán phòng bùng nổ gấp đôi vì giọng hát nội lực của mình. Trong khi đó với Born this way ca khúc gắn liền với tên tuổi của Lady Gaga lại cho thấy một Bảo Trân trưởng thành, chuyên nghiệp và đầy bản lĩnh.


Bảo Trân trong hai phần trình diễn của mình
“Hoàng tử du ca” Jayden cũng mang đến cho khán giả một đêm thi đầy cảm xúc. Thể hiện lại ca khúc Quê hương (nhạc: Giáp Văn Thạch – Thơ: Đỗ Trung Quân), Jayden còn trổ tài chơi đàn nhị và cùng với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của mình một lần nữa chinh phục toàn thể người nghe. Thí sinh luôn được giám khảo nhận xét, đi thi như một nghệ sĩ trình diễn trong phần thi thứ 2 với We are the world lại mang đến tinh thần tươi mới, ngập tràn cảm xúc.


"Hoàng tử du ca" Jayden
“Soái ca” Gia Khiêm cũng có một đêm thi thành công khi thì sôi động cùng Bang Bang Bang, lúc lại sâu lắng trong ca khúc À ơi.


"Soái ca" Gia Khiêm với hai phần thi mang sắc thái khác nhau
Như vậy, sau hành trình 3 tháng, Thần tượng âm nhạc nhí đã khép lại và đã hoàn thành tiêu chí “ tạo ra môi trường âm nhạc thân thiện, chuyên nghiệp và là sân chơi lanh mạnh, bổ ích cho các bạn nhỏ có niềm yêu thích và đam mê ca hát” một cách thuyết phục.
Văn Tuấn
Ảnh: Ân Nguyễn