
(SGGP). – Đó là cây lộc vừng (ảnh) của gia đình anh Trần Văn Thương (phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An). Anh Thương cho biết, anh tình cờ mua được cây lộc vừng này ở huyện miền núi Nghĩa Đàn, cách đây trên 4 năm. Khi ấy có người phát hiện đặt mua trước, nhưng anh đã trả thêm cho chủ 24 triệu đồng, với tổng cộng 150 triệu đồng mới có được.
Cây lộc vừng này có độ tuổi khoảng 250 - 300 năm, với dáng đẹp và lạ, không giống các cây lộc vừng thường thấy. Chính vì sự độc đáo hiếm có của cây lộc vừng này, nên mới đây có một người ở Hà Nội đã trả anh 30.000 USD, nhưng anh chưa đồng ý bán.

Ảnh: D.Cường
D.Cường