(SGGP).- Theo nguồn tin từ tỉnh Bình Thuận, mới đây, thợ rừng Nguyễn Văn Sáu (thôn Bình Nhơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã đầu tư gần 55 triệu đồng để mua và thuê xe cẩu di chuyển xuyên rừng về đến nhà anh một cây sộp cổ thụ, đường kính 2,3m, cao 13,5m.
Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, thợ rừng ở nhiều nơi đã kiêm thêm một nghề mới là lùng mua một số loại cây rừng phù hợp nhu cầu chơi cây cảnh của người dân miền xuôi. Với tên gọi là “sung”, “sộp”, các loại cây mọc hoang ven sông, suối trong rừng này đã được khá nhiều người trong giới kinh doanh, dân khá giả ưa chuộng, lùng mua để trồng trong các khu du lịch, vườn nhà hoặc biệt thự rộng.
Được ủy quyền của một người chuyên kinh doanh cây cảnh ở TPHCM, anh Sáu đã tìm mua được cây sộp nói trên tại rẫy của một đồng bào dân tộc Raglay nằm ở vùng núi Phan Sơn, huyện Bắc Bình với giá gốc 5,7 triệu đồng.
Theo anh Sáu, chủ nhân chính của cây sộp này đang cầm giá, chỉ bán cho ai trả trên 150 triệu đồng.
Bách Đạt