
Suốt gần hai tháng qua, chuyện các ông chồng của các ngôi sao lộ tẩy thói trăng hoa liên tục xuất hiện gây xôn xao giới hâm mộ. Nếu cặp Sandra Bullock - Jesse James làm xôn xao báo giới và người hâm mộ Mỹ, thì cặp “sao” giải trí và thể thao Cheryl Cole - Ashley Cole đang là đề tài gây chú ý nhất tại Anh.
Tạo cơ hội cho chồng
Trong thời gian cặp vợ chồng nhà Cole ly thân, có nhiều tin đồn về sự xuất hiện của người thứ ba. Ca sĩ Cheryl Cole bị bắt gặp khi dùng chung phòng thay đồ với ca sĩ rap William của ban nhạc The Black Eyed Peas, rồi thân mật với vũ công Derek Hough khi ở Los Angeles...

Trong khi đó, cầu thủ Ashley Cole lại bị đồn là bí mật hẹn hò với nữ ca sĩ Frankie Sandford của ban nhạc The Saturdays, người vừa chia tay ca sĩ Dougie Poynter của ban nhạc McFly đầu năm nay. Nhưng đó chỉ là những tin đồn. Frankie đã phủ nhận hoàn toàn và khẳng định cô chưa từng gặp Ashley thì làm gì có chuyện hẹn hò.
Hiện Cheryl – ca sĩ nhóm Girls Aloud, giám khảo cuộc thi The X Factor – vẫn tập trung cho kế hoạch thực hiện album solo ở Mỹ. Amanda Holden, giám khảo chương trình Britain’s Got Talent, nhận xét trên tạp chí Enew! rằng chính lịch làm việc quá dày đặc của Cheryl đã góp phần đẩy cuộc hôn nhân của cô đến bờ đổ vỡ. Nhưng Holden nói cô ủng hộ quyết định của Cheryl chấm dứt hôn nhân với Ashley vì cô lo rằng hậu vệ của Chelsea sẽ khó từ bỏ thói trăng hoa. Theo Amanda, Cheryl là người luôn nghĩ đến việc giữ gìn mối quan hệ gia đình, luôn ý thức làm người vợ tốt.
Dù nhiều người ủng hộ việc Cheryl chia tay chồng, nhưng mới đây, tờ Daily Star đưa tin, Cheryl sẽ tạm quên chuyện quá khứ của Ashley để tạo cho chồng thêm một cơ hội sửa sai. Cô ra điều kiện trong vòng 4 tháng (tới tháng 8-2010), Ashley phải chứng tỏ đã sửa chữa lỗi lầm của mình. Theo nguồn tin từ bạn của nhà Cole tiết lộ với Daily Star, Cheryl đã hủy chuyến đi cùng ban nhạc The Black Eyed Peas để cho Ashley một cơ hội mới hòa giải.
Nghị lực phi thường
Sau những ngày tháng đau buồn vì những câu chuyện lăng nhăng của anh chồng quen thói trăng hoa bị lộ tẩy, Cheryl đã lấy lại tinh thần bằng cách làm việc liên tục. Cô đã bay qua lại 5 nước châu Âu trong 5 ngày để quảng bá cho việc ghi âm của mình. Có điều may mắn với Cheryl là trong thời gian buồn chuyện tình cảm, cô liên tiếp nhận được nhiều hợp đồng béo bở, trong đó hợp đồng làm giám khảo cuộc thi The X Factor tại Mỹ đem về cho cô 2,2 triệu USD.

Giải thích sự không ngừng làm việc của mình, Cheryl tâm sự trên The Sun rằng cô sợ cô độc đến mức phải tự trò chuyện để không có khoảng lặng nào xuất hiện trong thời gian cuộc hôn nhân bị khủng hoảng, cô và chồng sống ly thân. Sau hai tuần nghỉ Giáng sinh, Cheryl có cảm giác mình như người bị bệnh tâm thần nên để giải tỏa căng thẳng, cô đã cùng mẹ đi du lịch biển.
Khả năng làm việc của Cheryl khủng khiếp đến mức Sarah Harding, bạn cùng nhóm Girls Aloud, phải thốt lên rằng không biết Cheryl làm cách nào được như thế và nếu cô cứ tiếp tục, cô sẽ gục ngã. Theo một nguồn tin thân cận với Cheryl, sắp tới Cheryl có thể hát những bản nhạc buồn thay cho những tình ca về cuộc sống ngọt ngào mà cô hát trong album đầu tay 3 Words.
Tuy thế, khi Cheryl tham gia các tour quảng bá tại châu Âu, người ta thấy cô trở lại hình ảnh tươi tắn, đầy sức sống với những bộ cánh quyến rũ cùng mái tóc mới, bồng bềnh tôn vẻ đẹp quý phái. Người hâm mộ mong muốn Cheryl nhanh chóng tìm được câu trả lời cho cuộc hôn nhân của mình và hy vọng cô tiếp tục có cuộc sống hạnh phúc giữa gia đình và công việc.
MAI NGÂN