
Lòng lề đường bị chiếm dụng
LTS: Trên trang Nhịp cầu bạn đọc Báo SGGP ra ngày 16-6 có bài “Lòng lề đường bị chiếm dụng - Cần giải pháp căn cơ”. Đây là một thực trạng xã hội đang làm nhiều cư dân TPHCM bức xúc, vì gây mất trật tự, mỹ quan và vệ sinh đô thị. Ngay sau khi báo đăng, nhiều bạn đọc đã gọi điện, gửi mail phản ánh thêm các tuyến đường đang tràn lan cảnh chiếm dụng lòng lề đường, và cho rằng chính quyền các phường đã chưa làm hết trách nhiệm.
Đặt chốt dân phòng để… làm kiểng
Đường Cách Mạng Tháng Tám là tuyến đường nóng nhất về nạn chiếm dụng vỉa hè để buôn bán. Là tiểu thương có cửa hàng kinh doanh quần áo ở đường này, tôi rất khổ sở và bức xúc, khó cạnh tranh được, vì để mở cửa hàng phải tốn nhiều chi phí từ tiền thuê mặt bằng, thuế, nhân viên..., trong khi đó, những người bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè, choán hết mặt tiền cửa hàng buôn bán, mà không phải tốn bất kỳ khoản tiền nào. Chúng tôi đề nghị họ không bày hàng choán hết lối vào cửa hàng, còn bị họ cự cãi. Phường lập chốt dân phòng, tưởng sẽ dẹp được nạn chiếm dụng vỉa hè, nhưng thực tế chốt chỉ để… làm kiểng. Dân phòng ngồi trực trong chốt, còn những người chiếm dụng vỉa hè vẫn cứ thản nhiên buôn bán. Do địa phương không làm nghiêm, nên các cửa hàng cũng phải bày hàng ra chiếm dụng vỉa hè để may ra còn có thể cạnh tranh với những người bán hàng rong.
Nạn chiếm dụng vỉa hè để buôn bán đậu xe không phải là mới diễn ra mà đã tồn tại nhiều năm, nhưng do chính quyền các địa phương đã không xử lý triệt để nên ngày càng tràn lan ra nhiều tuyến đường ở TPHCM. Lực lượng chức năng có làm nhiệm vụ tuần tra nhưng cũng chỉ là biện pháp “đẩy đuổi” chiếu lệ, cứ như ném đá ao bèo, rồi vẫn vậy. Đúng là rất cần có giải pháp căn cơ mới có thể xử lý triệt để tình trạng chiếm dụng lòng lề đường.
TRẦN HẢI SƠN
(Phường 6, quận Tân Bình, TPHCM)
Lòng đường cũng bị chiếm dụng
Tại khu đô thị mới Trung Sơn (huyện Bình Chánh), những con đường có vỉa hè rộng đã trở thành nơi lý tưởng cho các chủ quán nhậu chiếm dụng vỉa hè. Người đi xe máy ngang qua khu vực Trung Sơn luôn bị đông đảo nhân viên của các quán nhậu đứng xếp hàng giữa lòng đường níu kéo tranh khách. Toàn bộ vỉa hè thành quán nhậu nên người đi bộ không dám bước ngang qua đây, vì quá phức tạp và phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm. Tương tự, một số quán nhậu, quán cà phê trên đường Thành Thái, Tô Hiến Thành (quận 10), vòng xoay Lăng Chả Cả (quận Tân Bình), Tôn Đản, Hoàng Diệu (quận 4), Dương Bá Trạc (quận 8), Nguyễn Trãi, An Dương Vương (quận 5)... cũng ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè để bày bàn ghế cho khách. Có nhiều quán còn chiếm dụng lòng đường để làm bãi giữ xe cho khách nhậu, khiến xảy ra tình trạng mất trật tự và ùn tắc giao thông.

Quán nhậu ở khu Trung Sơn đặt bàn ghế chiếm hết vỉa hè.
Ở đường Lý Thái Tổ (quận 3), nhiều garage còn chiếm dụng lòng đường làm nơi đậu và sửa ô tô. Người đi bộ không những phải đi xuống lòng đường mà còn phải đi ra giữa đường, vì lòng đường gần lề đã bị các ô tô đậu kín. Thật đáng lo khi các cháu nhỏ phải đi học giữa con đường, len lỏi với xe cộ lưu thông rất đông đúc. Nhiều báo đã phản ảnh về chuyện lòng đường thành garage sửa xe, ngay cả lãnh đạo UBND TPHCM cũng đã từng phê bình và chỉ đạo chấn chỉnh, vậy mà chính quyền phường bó tay, không xử lý, chấn chỉnh được. Thiết nghĩ, chỉ có việc xử lý các quán nhậu, garage chiếm dụng lòng lề đường để giữ trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị mà chính quyền các phường này không làm được, thì cần phải nghiêm túc truy xét sự yếu kém về trách nhiệm và năng lực của những người lãnh đạo địa phương.
NGUYỄN THỊ MAI ANH
(Phường 1, quận 3, TPHCM)
|