“Cò” lộng hành ở ngay đồn cảnh sát giao thông

“Cò” lộng hành ở ngay đồn cảnh sát giao thông
“Cò” lộng hành ở ngay đồn cảnh sát giao thông ảnh 1

“Cò” vây kín cửa phòng hành chính.

Chuyện “cò” xuất hiện tràn lan lâu nay khiến dư luận xã hội bất bình. Thế nhưng, nghe chuyện “cò” lộng hành ở đồn cảnh sát giao thông, chắc hẳn không ít người phải kinh ngạc.

Thứ hai tuần rồi bà chị họ nhờ đi nộp phạt hộ, tôi mới có dịp tận mắt chứng kiến. Khi vừa đến Phòng Xử lý hành chính vi phạm giao thông tại Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 - 52 Nguyễn Khắc Nhu quận 1 TPHCM, tôi đã nghe lời cảnh báo trên loa: “Quý khách đi nộp phạt, hãy cẩn thận những lời dụ dỗ của bọn cò mồi…”.

Và chưa kịp nghe câu tiếp theo thì tức khắc có nhóm người vây lại hỏi han rất lịch sự: “Anh vi phạm gì, cần photo giấy chứng minh không? Làm giấy tờ chỗ này nè!”. Thật tình đến… không ngờ. Chỉ hai bản chứng minh photo tôi bị mất đứt 5.000 đồng.

Một chị đi bên cạnh tôi than thở: “Tôi bị nó chém đến 10.000 đồng cơ. Vì nó bảo là không có tiền thối, nhưng vội quá nên đành chịu thua”. “Cò” còn có dịch vụ “đi đóng tiền thuê”. Kho bạc số 68 Hồ Tùng Mậu cách đó chưa đầy 1km nhưng cò hét giá lên 20.000 đồng. Còn nếu cần “bao trọn gói” thì bạn cứ việc ngồi uống cà phê, 30 phút sau được hoàn nguyên vẹn giấy tờ nhưng cước phí cho dịch vụ này khá đắt: 25.000 - 30.000 đồng.

“Cò” lộng hành ở ngay đồn cảnh sát giao thông ảnh 2

“Cò” nhận giấy tờ từ khách.
“Cò” lộng hành ở ngay đồn cảnh sát giao thông ảnh 3

Người phụ nữ bị “cò” vây.

Quan sát tôi thấy “cò” chia thành 2 đội với khoảng 20 người dàn thành hàng ngang hai bên đường. Không hề giành giật khách của nhau, có sự phân định rạch ròi, nhỏ làm việc nhỏ lớn làm việc lớn. Những em độ 11-12 tuổi đảm trách việc photo giấy từ miếng mồi của các mẹ, các chị dẫn dắt.

Cánh đàn anh thì giữ xe và kiêm luôn việc giúp khách nộp phạt và chỉ lối đi hay “liên lạc” với anh CSGT nào đó. “Cò” bám víu cửa sổ, “cò” đàn đúm chia chác chiến lợi phẩm, mọi chuyện “tự nhiên” diễn ra ngay ở cánh cửa ra vào phòng hành chính của đội và nơi đây luôn có hai anh CSGT đứng gác (?!).

Nếu khách hàng không thuận theo ý của bọn chúng thì chúng tận dụng tối đa những tuyệt chiêu trong nghề, từ hăm dọa đến đe dọa để bắt họ phải chi tiền cho dịch vụ bắt buộc này. Tội nhất là các chị lần đầu đến đây nên có biết mô tê gì, nghe “cò” bảo sao thì cứ thế làm theo răm rắp, chấp nhận mất tiền oan!

Chuyện này không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai đến đây nộp phạt đều thấy bức xúc, vì nó đã tồn tại khá lâu ngay giữa lòng TPHCM. Thiết nghĩ ở cái nơi được xem như là “chốn công đường” và thuộc ngành bảo vệ pháp luật – Công an TP, mà cò cứ ngang nhiên hoạt động thì e rằng trật tự xã hội khó đi vào nền nếp.

Hải Đăng

Tin cùng chuyên mục