
TPHCM chỉ mới phát động thực hiện văn minh đô thị trong vài tháng nay. Trong một thời gian ngắn chúng ta không thể đòi hỏi kết quả quá cao. Công tác tuyên truyền đang tỏ ra rất có hiệu quả, ý thức người dân có phần tốt hơn. Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để có được một đô thị văn minh, bởi cơ sở hạ tầng mới là điều kiện tiên quyết.

Thành phố khó có văn minh khi các con đường còn là đại công trường. Ảnh chụp trên đường An Dương Vương.
Sẽ không thể nào có được thành phố văn minh với những con đường ngập úng khi mưa và khi nắng thì đầy khói bụi. Chẳng văn minh tí nào khi khắp thành phố nơi đâu cũng có đào đường.
Chúng ta cứ bảo người dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh đường phố trong khi thùng rác công cộng thì nơi có nơi không. Bảo họ đừng tiểu tiện, phóng uế bừa bãi nhưng nhà vệ sinh công cộng thì không có được mấy cái.
Chúng ta mong muốn có một thành phố văn minh như Singapore với điều kiện cơ sở hạ tầng như hiện nay là điều không thể.
Cơ sở vật chất là tiền đề cho việc thực hiện văn minh đô thị. Muốn có văn minh đô thị không có cách nào khác hơn là phải hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Khi đã làm được việc đó hãy nghĩ đến việc lập ra những quy định, chế tài xử phạt. Nếu không làm được điều này, chế tài chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề.
Chúng ta đã quá nôn nóng trong việc thực hành văn minh đô thị mà quên mất việc đưa ra lộ trình, kế hoạch chi tiết mang tính chiến lược lâu dài. Đừng làm theo kiểu “đứng núi này trông núi nọ”, thấy nước ngoài làm sao bắt chước y hệt vào trong nước.
Việc học tập theo nước ngoài là rất nên, nhưng phải ứng dụng sao cho phù hợp với thực tiễn nước nhà. Tuyệt đối tránh chủ quan, nóng vội.
Tạ Nguyễn Tam Giang
(P.9, Q.5, TPHCM)