60 năm Quốc hội Việt Nam

Cuộc hội ngộ khó quên

Cuộc hội ngộ khó quên

Tay bắt mặt mừng cùng những giọt nước mắt của ngày hội ngộ, đó là khung cảnh đầm ấm, đầy ắp nghĩa tình tại buổi gặp mặt kỷ niệm “60 năm Quốc hội Việt Nam” (1946-2006) được tổ chức tại TPHCM vào sáng 29-12.

Tới dự cuộc họp mặt có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết; các Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được, Nguyễn Văn Yểu cùng đông đảo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các khóa ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Cuộc hội ngộ khó quên ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi đại biểu Quốc hội các khóa nhân kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong những người về đây dự họp mặt có cả những ĐB từng tham gia cuộc Tổng tuyển cử bầu QH khóa 1 vào ngày 6-1-1946 như bác Huỳnh Văn Tiểng, Nguyễn Tấn Gi Trọng… Mọi người bùi ngùi nhớ lại ngày này cách đây 60 năm, cuộc bầu cử diễn ra dưới bom đạn ác liệt của kẻ thù. Vậy mà bất chấp hiểm nguy, người dân nô nức đi bầu cơ quan quyền lực cao nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân.

Hồi tưởng về ngày Tổng tuyển cử mùa xuân năm ấy, cả hội trường xúc động nghe Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhắc đến những vị ĐBQH khóa 1 đã anh dũng hy sinh sau cuộc Tổng tuyển cửù không lâu, đó là cụ Nguyễn Văn Tố (vị Trưởng ban Thường trực đầu tiên của QH), Lý Chính Thắng, Thái Văn Lung (Sài Gòn-Gia Định), Nguyễn Văn Triết (Thủ Dầu Một), Huỳnh Bá Nhung (Rạch Giá)…

Sau phút lắng đọng, bác Nguyễn Tấn Gi Trọng, Chánh Văn phòng Ban Thường trực QH (giai đoạn 1946-1960), có 40 năm làm ĐBQH, kể lại rằng: Trong gian khó, mỗi ĐB không ngừng khổ luyện, học tập để xứng đáng là người đại diện của dân. “Hồi chống Pháp, GS Trần Đại Nghĩa có nói: cây tầm vông không thể bắn được máy bay địch! Ý của giáo sư là, chỉ có học tập mới đánh thắng thực dân” - ông kể.

Rồi ông gửi gắm: “Lớp trẻ, thế hệ cán bộ hôm nay, đừng bao giờ làm giàu bằng mọi cách, bất chấp quyền lợi của dân tộc, của quốc gia”. Cũng trong không khí xúc động ấy, câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch QH, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM làm cho nhiều ĐB nhớ về thời bao cấp.

Bà kể: “Có mấy ai tin rằng chỉ 20 năm trước, mỗi lần họp QH vào mùa đông, ĐB nào cũng co ro trong chiếc áo khoác mỏng… mượn của Bộ Tài chính, chứ làm gì có áo ấm, máy sưởi như bây giờ”. Gian khổ là thế, nhưng các ĐB luôn ý thức vượt lên mọi hoàn cảnh và hoàn thành tốt công việc của mình.

Cuộc hội ngộ khó quên ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An gặp gỡ đại biểu Quốc hội các khóa ở các tỉnh, thành phố phía Nam.

Bà nhớ lại lúc thảo luận dự thảo Luật Hình sự, luật sư Nguyễn Hữu Thọ căn dặn: Luật Hình sự làm ra chủ yếu là để bảo vệ người lương thiện, chứ không chỉ là trừng trị kẻ bất lương. Bởi vì, trong xã hội, số người có tội cần trừng trị chỉ chiếm một số rất nhỏ. Cho nên trong từng điều của luật, cần cân nhắc kỹ, không để sơ suất có thể gây oan sai cho người vô tội.

“Tôi đã học được nguyên tắc “suy đoán vô tội” đầy lòng nhân đạo đó từ luật sư Nguyễn Hữu Thọ” – bà Phượng bồi hồ kể lại. Rồi câu chuyện về “đường đi” để trình bày một tham luận, ý kiến tại hội trường của 20 năm trước đã làm nhiều người bật cười, nhưng đó là sự thật.

“Năm 1985, tôi có một bản tham luận về chương trình “Kế hoạch hóa gia đình”. Nghe nói rằng đó là lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra tại nghị trường. Bản tham luận phải nộp trước để văn phòng “gọt giũa” lại và được thông qua trước khi báo cáo tại hội trường. Tôi kể chi tiết qui trình như vậy để thấy rằng, ngày nay sinh hoạt của QH đã được đổi mới, dân chủ rất nhiều…”.

Những mẩu chuyện ngắn ngủi, sinh động đó đã tái hiện một phần hoạt động của QH trong những năm tháng gian lao của đất nước và để lại ấn tượng không phai mờ trong trong tâm trí các ĐBQH hôm nay. Tên tuổi và những đóng góp của họ luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, Quốc hội Việt Nam.

THÙY TRANG – THÚY HÀ 

Tin cùng chuyên mục