
(SGGPO).- Ngày 31-3, ông Nguyễn Tiến Nhật – Đội trưởng đội bảo vệ dân phố 1 (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện thi thể anh Y Yớt (33 tuổi, trú tại buôn Lang, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) chết dưới giếng sâu hơn 40 mét.
Vào sáng cùng ngày, một người dân ở buôn Lang vào rẫy tưới nước cho cà phê thì phát hiện Y Yớt chết bên dưới, trên miệng giếng đã được che đậy bởi các cành cây và tấm tôn cũ.

Hiện trường vụ vớt thi thể
Trưa cùng ngày, nạn nhân đã được vớt lên bờ để khám nghiệm tử thi. Theo ông Võ Đức Triều (trú tại thôn 6, xã Ea Kpan, huyện Cư M’gar) – người trực tiếp vớt xác nạn nhân, khi xuống giếng vớt thi thể, ông thấy nam thanh niên chết trong tư thế cắm đầu xuống đáy giếng, phần mang tai và tay bị tác động ngoại lực. Ngoài ra dưới giếng còn còn có một khúc gỗ to bằng bắp tay.
Ông Puk Niê, cha nạn nhân cho biết, con ông đã rời khỏi nhà cách đây 15 ngày. Lúc con mất tích, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
VÕ PHÚC