

Các bác sĩ Trung tâm Giám định pháp y Đồng Nai trong một ca mổ tử thi. Ảnh: Mai Nguyễn
Một lần có việc ghé qua Trung tâm Giám định pháp y Đồng Nai, đơn vị được đánh giá là lá cờ đầu của ngành y tế Đồng Nai, tận mắt chứng kiến công việc hàng ngày của các cán bộ y, bác sĩ tại trung tâm, chúng tôi không khỏi cảm phục sự tận tụy đối với công việc của những người đóng vai trò là “trọng tài công lý” này…
Đối diện với tử thi - chuyện thường!
Đã qua 11g trưa nhưng vẫn có khá đông bệnh nhân ngồi trước phòng giám định để chờ được khám. Bác sĩ Lê Ngọc Hùng, giám đốc trung tâm và bác sĩ Nguyễn Gió, giám định viên đang chăm chú vừa khám vừa ghi chép một cách cẩn thận từng dấu vết trên thân thể một bệnh nhân nam vừa bị côn đồ tấn công vào mấy ngày trước.
Chưa kịp lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thì chuông điện thoại lại reo vang, qua ống nghe, một giọng đàn ông thông báo vội vã, có một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A.
Vừa buông điện thoại, giám đốc Hùng phân công một bác sĩ làm giám định viên cùng một nhân viên phụ mổ và người tài xế kiêm nhân viên bản ảnh mang theo các dụng cụ cần thiết lập tức lên đường đến địa điểm xảy ra tai nạn. Chúng tôi ngỏ ý muốn đi theo, bác sĩ Trần Văn Hoàng, phó giám đốc trung tâm mỉm cười: “Được thôi, để xem các bạn có can đảm không?”.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sóng soài, cảnh sát giao thông cho biết đây là nạn nhân vô danh cần được xác định danh tánh, nhân thân. Không hỏi gì thêm các anh lập tức bắt tay vào việc. Với các động tác nghiệp vụ thuần thục, thi thể nạn nhân được ghi hình ở nhiều tư thế.
Sau phần chụp ảnh, thi thể nạn nhân nhanh chóng được tiến hành mổ, kiểm tra các bộ phận và lấy máu về xét nghiệm. Nhìn đôi tay khéo léo của các anh lướt qua từng phần nội tạng trong thi thể nạn nhân chúng tôi rất khâm phục nhưng cũng… hơi choáng!
Công việc còn chưa hoàn tất thì tiếp tục nhận được tin báo: Vừa vớt được xác một nạn nhân chết đuối tại Long Thành. Thu vội đồ đạc, dụng cụ các anh lại lên xe phóng đi ngay.
Ngồi trên xe, thấy chúng tôi có vẻ “xanh” khi đối diện với tử thi, bác sĩ Nguyễn Gió nói: “Làm nghề này, hàng ngày đối diện với máu me, mùi tử thi nên bọn tôi cũng quen rồi. Có những nạn nhân chết hơn chục ngày mới được phát hiện, da thịt bắt đầu bị phân hủy, thi thể biến dạng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, người nhà nạn nhân cũng không dám đến gần, nhưng anh em vẫn phải tiến hành công việc”.
Luôn vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ
Quay lại với Trung tâm Giám định pháp y Đồng Nai thì trời đã về chiều, vẫn còn đó rất nhiều bệnh nhân đến khám giám định. Tranh thủ ít phút giải lao hiếm hoi, chúng tôi tiếp cận giám đốc Lê Ngọc Hùng, người có thâm niên hơn 32 năm trong nghề.
Hỏi về công việc, ông chân tình tâm sự: “Công việc giám định pháp y này khá cực nhọc, bất kể lễ tết, lúc nào chúng tôi cũng phải trực chiến 24/24. Trung bình mỗi tháng trung tâm thực hiện 60 – 70 ca khám nghiệm tử thi và gần 200 ca xác định tỷ lệ thương tật. Có thời điểm, một ngày phải làm gần chục ca.
Vất vả là vậy nhưng nghề này vẫn chưa được cái nhìn thiện cảm. Một số người vẫn còn quan niệm rằng bác sĩ pháp y chỉ biết cầm dao mổ xác”.
Nói về chính sách, mức phụ cấp và điều kiện làm việc, bác sĩ Hùng cho biết thêm: “Điều kiện và phương tiện làm việc ở đây vẫn còn hạn chế. Phòng khám giám định chỉ vỏn vẹn 18m2 , quá chật, gây ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khám và giám định. Anh chị em phải mượn đỡ một phần khu vực nhà xác của bệnh viện để làm việc. Mặc dù các chế độ, chính sách và phụ cấp đều đầy đủ nhưng còn thấp so với tình hình giá cả hiện nay. Ngoài lương, mỗi ca giám định thương tật tổng hợp chỉ với mức phí 30.000 – 40.000đ. Số tiền này lại phải trích nộp vào ngân sách, do vậy đời sống anh chị em còn nhiều khó khăn”.
Qua một ngày tiếp xúc, tìm hiểu và quan sát những “trọng tài công lý” làm việc ở Trung tâm Giám định pháp y Đồng Nai, chúng tôi thấm thía một điều là mặc dù phải làm việc trong môi trường nguy hiểm rất dễ xảy ra rủi ro, lây nhiễm, áp lực công việc quá lớn, bất kể ngày đêm, mưa nắng nhưng anh chị em cán bộ, y, bác sĩ trung tâm vẫn không nề hà với công việc.
Họ làm việc với thái độ điềm tĩnh, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao với một mục tiêu cao cả giúp cơ quan chức năng tìm lời giải đáp chính xác từ thi thể người xấu số. Đồng thời họ phải luôn giữ cho mình một tình thần kiên định để không vì sự cám dỗ của vật chất mà cố tình làm sai lệch bất kỳ tình tiết nào của vụ việc.
Mai Nguyễn – Thanh Huệ
(SGGP 12G)