“Đẹp từng centimet”: Có đẹp nhưng chưa hay

“Đẹp từng centimet”: Có đẹp nhưng chưa hay

Khán giả chờ đợi cặp đôi được xem là nổi bật nhất sẽ xuất hiện ra sao trong mùa phim Tết 2009: Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà – hai cái tên được dùng làm “bảo chứng” cho sự hấp dẫn của bộ phim “Đẹp từng centimet”. Họ đã kết hợp ăn ý đưa đến thành công cho “Bỗng dưng muốn khóc”, dù khách quan mà nói, bộ phim này còn đuối về kịch bản. Nhưng với sự trẻ trung, xinh đẹp và diễn xuất tốt, không những “Bỗng dưng muốn khóc” được cứu mà còn trở thành một trong những bộ phim truyền hình hấp dẫn của năm.

Hy vọng ở “hào quang” cũ vẫn còn, nhà sản xuất “bưng” luôn cặp diễn viên này qua phim tết, cũng với “cha đẻ” của kịch bản, đạo diễn là Vũ Ngọc Đãng. Những hình ảnh quay Tăng Thanh Hà trong vai cô hoa hậu “vườn” Ngô Đồng khá đẹp, với những góc cạnh gợi cảm được khai thác tối đa. Phim cho người xem cảm giác đang được thưởng thức những khuôn hình lãng mạn quen thuộc của Hàn Quốc.

“Đẹp từng centimet”: Có đẹp nhưng chưa hay ảnh 1

Nhưng Vũ Ngọc Đãng vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ bộ phim trước nên kịch bản có phần yếu hơn. Câu chuyện về một anh chàng Quang Hy mê chụp ảnh khỏa thân và một cô nàng Ngô Đồng có mộng trở thành diễn viên điện ảnh.

Để lừa nàng chụp ảnh khỏa thân, chàng đã bịa ra rằng chàng chính là một đạo diễn trẻ có tài. Câu chuyện chỉ quanh đi quẩn lại ở việc làm sao để thuyết phục nàng chịu cho chàng chụp ảnh khỏa thân.

Xoay quanh nội dung này là những cảnh cởi đồ liên tiếp, khoe nội y đủ màu sắc sặc sỡ và những cảnh nàng chạy xe vòng vòng để gió thổi tốc váy… lộ vòng ba hấp dẫn, hoặc nàng trong trang phục bikini chạy vòng vòng giữa một đám thanh niên… để tập làm chủ bản thân, tự nhiên trước ống kính! Một nút thắt nhỏ nhỏ để tạo nên kịch tính trong phim là tình huống chàng giả gái để gỡ rối việc nàng không tin chàng là đạo diễn (tịch thu “tang vật” dùng để lừa đảo của chàng là chiếc laptop và máy ảnh), đồng thời kết hợp đẩy nhanh tiến độ thuyết phục nàng đồng ý cho chàng thực hiện hành động “đen tối” của mình.

Dường như sexy thôi chưa đủ buộc khán giả phải ngồi suốt vài chục phút để theo dõi một câu chuyện phim nhàn nhạt, đạo diễn quyết định cho cặp đôi đẹp này “khóa môi” liên tục (ảnh) để tạo sự lãng mạn cho bộ phim. Hôn dưới đất, hôn trên cây, vừa đạp xe sóng đôi vừa hôn... Nói tóm lại là chỉ những màn hôn thôi cũng đủ khiến khán giả bội thực. Nhưng sự bội thực ấy lại là cái cớ để đạo diễn có tình huống mới trong phim.

Những nụ hôn nhằm mục đích tập diễn xuất cho nàng bỗng nhiên khiến cả hai phát hiện ra rằng mình yêu nhau! Cũng từ nụ hôn này, lương tâm của chàng đột nhiên thức tỉnh! Chàng thấy mình không thể lừa nàng được nữa nên quyết định thú tội với nàng. Sau khi thú tội, chàng bỏ đi, còn nàng sau đó nhận ra khả năng đích thực của mình là trở thành một tác giả kịch bản. Kịch bản đầu tay của nàng thành công. Nàng treo nó lên cây và chờ đợi điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu đã tới vì chàng chẳng đi đâu mà chỉ quanh quẩn bên cái cây ấy để chụp hình nàng. Phim kết thúc bằng cảnh nàng hét lên yêu chàng giữa khung cảnh thiên nhiên, chàng xuất hiện và họ làm đám cưới.

Xem xong bộ phim không ít người có cảm giác vừa thừa vừa thiếu. Lý do là vì chuyện phim chẳng có gì để xem nhưng bị buộc kéo dài ra cho đủ thời lượng. Nếu tiết chế bớt những cảnh sexy và những cảnh hôn cho phù hợp thì phim sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng ngược lại để quá nhiều những cảnh nóng một cách cố tình như vậy lại khiến người xem khó chịu. Với những gì bộ phim thể hiện, có thể nói rằng “Đẹp từng centimet” có đẹp nhưng… chưa hay! 

HÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục