Ý kiến bạn đọc

Đi siêu thị cũng không an toàn

Trong một xã hội văn minh hiện đại, người dân ngày càng có thói quen mua sắm hàng hóa ở siêu thị. Bởi lẽ trong siêu thị có hệ thống máy lạnh tạo cảm giác thoải mái cho người chọn mua hàng; hàng hóa đa dạng, phong phú và niêm yết giá cả rõ ràng, không sợ phải mua “lầm giá” như ở chợ. Đó là chưa kể vào siêu thị sẽ không lo bị móc túi hay giựt dọc…

Chính những ưu điểm này mà trong những ngày tết vừa qua hầu như siêu thị nào trên địa bàn TPHCM cũng đông khách hàng.

Tuy nhiên, các siêu thị hình như chưa tính tới việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về tài sản cho người mua hàng tại đây. Cụ thể ngày 15-2 (28 Tết) chị Võ Thị Kim Hoàng ngụ tại 17/25B đường Thống Nhất, P16, Q. Gò Vấp đi mua hàng bán tết tại siêu thị Metro Hiệp Phú (Q12) đã bị kẻ gian lấy mất bóp tiền có 27 triệu đồng, chị để trên xe đẩy khi chị đến quầy thịt.

Mặc dù caméra siêu thị Hiệp Phú có quay được cảnh này nhưng Đội Bảo vệ siêu thị Hiệp Phú đã không làm hết trách nhiệm của mình khi để cho kẻ gian thoát khỏi siêu thị mà không ghi lại địa chỉ cùng danh tánh.

Chị Hoàng chỉ biết kêu trời vì Ban lãnh đạo siêu thị Hiệp Phú coi như phủi tay khi chuyển giao băng ghi hình cho cơ quan Công an P. Tân Chánh Hiệp, Q12, còn thủ phạm thì đã để “xổng đi”. Trong khi việc truy soát kẻ gian nằm trong tầm tay của Đội Bảo vệ siêu thị Hiệp Phú!

NGUYỄN THANH BÌNH
(Quận 12)

Tin cùng chuyên mục