

Ban đầu, HLV đội Anh Fabio Capello cũng thận trọng như các chuyên gia khác khi được hỏi về đội có khả năng vô địch euro 2008. Ông nói: “Với tôi, ứng cử viên vô địch là Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Cũng có thể kể thêm Bồ Đào Nha”. Nhưng khi báo chí cố ép Capello nói cụ thể hơn, có vẻ như ông chỉ nghiêng Đức.
Capello cũng rất thích Tây Ban Nha, nhưng Đức mới là đội có thể đoạt chức vô địch. Capello nói: “Tôi chọn Italia vì lòng yêu nước. Nhưng tôi chọn Đức vì đấy là cái nhìn thực tế”.“Tôi thán phục kinh nghiệm, khâu tổ chức và khả năng truyền tải sức mạnh từ CLB vào ĐTQG của bóng đá Đức” - Capello giải thích vì sao ông chọn đội Đức vô địch Euro 2008.
Và với cách lý giải này, Capello dường như đã làm giới bóng đá Anh khó chịu. Sức mạnh của các CLB hàng đầu nước Anh ở Champions League đã không giúp được đội Anh lấy chỗ ở VCK Euro.
Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và Michael Ballack là các ngôi sao được Capello đánh giá cao nhất trong đội tuyển Đức. “Vì luôn tự tin nên họ không bao giờ gặp phải vấn đề. Cũng có khi họ thất bại, nhưng họ luôn ra sân với mục tiêu đá để thắng”.
Theo Capello, đội Đức tại Euro này đã mạnh hơn rất nhiều so với đội Đức tại World Cup 2006. Và Đức là ứng cử viên số 1 vô địch Euro 2008 còn vì họ sẽ thắng mỗi khi trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.
Capello chỉ “điểm qua” các ứng cử viên vô địch còn lại, và nếu đội nào được ông nêu tên cũng có khả năng lên ngôi thì danh sách ứng viên của Capello rất dài. Ngay cả Áo và Thụy Sĩ cũng có tên trong danh sách các đội mà ông nhắc đến! Nhưng Capello dừng lại khi nói đến Tây Ban Nha.
Theo ông, bất cứ đội nào có Cesc Fabregas, Xavi, Andres Iniesta và Fernando Torres trong đội hình đều phải là ứng cử viên vô địch. Nhưng vì sao Tây Ban Nha không hề thành công trong các giải lớn gần đây? Capello ngẫm nghĩ: “Khi tôi sang Tây Ban Nha huấn luyện (Real Madrid), người ta đã hỏi câu ấy nhiều lần. Đấy thật sự là một vấn đề lớn của bóng đá Tây Ban Nha”.
Capello đánh giá: Tây Ban Nha có 2 cái nhất tại Euro này. Một là hàng tiền vệ “hay nhất châu Âu”, gồm Fabregas, Xavi, Iniesta. Thứ hai, đấy là đội “có phẩm chất kỹ thuật cao nhất”. Cách giữ bóng của các tiền vệ Tây Ban Nha thật tuyệt vời. Còn trên hàng công, Fernando Torres là cầu thủ vô cùng quan trọng.
Thế còn Italia? Vượt qua “bảng tử thần” đã là thành công đáng kể. Theo dự đoán của Capello, Pháp và Italia sẽ vào tứ kết, có nghĩa Hà Lan sẽ phải chia tay Euro ngay sau vòng bảng.
Ông vẫn có cái nhìn tích cực về ĐKVĐ Hy Lạp: “Tôi biết, tôi biết, bạn không phải nhắc là họ cứ luôn phòng ngự. Nhưng họ đã thắng, đấy là điều quan trọng nhất”. Croatia có thể là con ngựa ô của giải, với 2 tài năng mà Capello tỏ ra ngưỡng mộ là Luka Modric và và Niko Kranjcar. Khi được hỏi đâu là ngôi sao đáng xem nhất trên sân cỏ Euro, Capello nêu ra 6 cái tên, phân nửa trong số đó là các thành viên Azzurri: Franck Ribery của Pháp, Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Torres của Tây Ban Nha, Luca Toni, Andrea Pirlo và Gianluigi Buffon của Italia.
TRI KỶ (tổng hợp)
(Báo SGGP TT)