
Theo bà Phùng Thị Lý Hà- Phó trưởng ga Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, ga Hà Nội đã thực hiện nhiều phương thức bán vé tàu hơn so với năm trước, như bán vé điện toán, bán vé qua hệ thống điện thoại (giao tận nhà)… để hạn chế tối đa tình trạng “cò” vé tái diễn, gây hoang mang cho hành khách. Thế nhưng, đến thời điểm này, “cò” vé lại đang tập trung khá đông trước các cửa ga Hà Nội, ráo riết chèo kéo hành khách. Đặc biệt, họ còn tung nhiều tin đồn, tin nhảm để tạo tình trạng khan, sốt vé tàu ảo.

Các “cò” vé đang chờ khách để gạ mua vé chợ đen tại cửa ga Hà Nội.
Chúng tôi dạo một vòng quanh khu vực cửa ga Hà Nội phía đường Lê Duẩn. Mới ló mặt ra, cả một đám đông gồm 3-4 nhóm, mỗi nhóm gồm 5-6 người, bủa vây, gạ gẫm mua vé tàu.
Một “cò” tên Thành, trạc 40 tuổi, bám riết chúng tôi không chịu buông: “Nếu mua tàu Tết, loại nào em cũng có. Giá “ngoài” chỉ vênh hơn giá “trong” 50.000 đồng”. Chúng tôi nói muốn mua một số lượng lớn vé vào ngày giáp Tết, anh ta hí hửng bảo: “Thế thì em đưa các anh đến gặp chị Bình. Chị ấy mới có một lượng vé lớn”.
Anh ta dẫn chúng tôi sang bên đường, gặp một người đàn bà tóc ngắn, trạc 40 tuổi, đã ngồi sẵn trong quán nước. Thành giới thiệu: “Bà Bình làm ăn uy tín lắm. Bao nhiêu vé tàu bà này cũng có”. “Cò” Bình chứng minh điều ấy bằng cách lấy trong cặp ra một quyển sổ bằng bàn tay, màu xanh, hơi nhàu, bảo đó là giấy biên lai, có chữ ký đàng hoàng. Nếu khách cần đặt mua sẵn vé tàu Tết, phải nộp đủ số lượng tiền rồi “cò” đưa cho cái biên lai, hẹn đúng ngày đến lấy vé tàu. Cò Bình còn cam đoan: “Tôi hứa sẽ có đủ vé và giao đúng hẹn (trước ngày tàu chạy 3 ngày), vì tôi có người nhà làm trong ga”.
Theo Công an phường Trần Hưng Đạo, trong 2 tuần qua, khi “nhà tàu” bắt đầu kế hoạch bán vé tàu Tết thì số lượng “cò” ở ga Hà Nội cũng tăng lên đột biến. Giờ cao điểm, họ đứng kín khắp các điểm trước 2 cửa ga. Trong đó, “cò” vé thường tập trung đông nhất trước cửa ga phía đường Lê Duẩn.
Chúng tôi đặt câu hỏi, tại sao tình trạng “cò” vé bỗng nhiên hoạt động ráo riết ở khu vực các cửa ga mà nhà ga không thể ngăn chặn? Bà Lý Hà trả lời rằng, đây là những khu vực không thuộc quyền kiểm soát của “nhà tàu” nữa mà thuộc địa bàn của chính quyền các phường sở tại. Do đó, “nhà tàu” không chịu trách nhiệm về sự tồn tại của “cò”.
Thế nhưng, theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay “cò” không chỉ hoạt động lảng vảng khắp khu vực các cửa ga mà thường lén lút đóng giả hành khách, vào sâu khu vực phòng đợi để “mồi chài” khách. Nhiều “cò” hoạt động áp sát tận quầy thu vé, sẵn sàng tung tin thất thiệt về tình trạng ga Hà Nội đang sốt vé.
Tại cửa bán vé số 4, một phụ nữ tên là Khảm, nói với chúng tôi và cả đám đông hành khách đang đứng chờ: “Chờ ở đây đến phát ốm cũng không mua được vé có hạng đâu. Ga bảo đến chiều nay là khóa sổ. Ai cần ra ngoài kia tôi bán cho. Vé nằm mềm, ngồi mềm, ngồi cứng loại nào tôi cũng có. Mỗi cuống vé tôi chỉ lấy thêm có vài chục thôi mà”. Bà ta ghé sát chúng tôi nói nhỏ: “Tôi có hẳn một đường dây cung cấp vé loại “xịn”. Cứ yên tâm đặt tiền là có vé đúng hẹn”. Sau đó, bà ta còn cho chúng tôi cả số di động cầm tay: 0904689...
Để đối phó với tình trạng “phe vé”, “cò vé” thi nhau bắt chẹt hành khách, năm nay ga Hà Nội triển khai thêm hai phương thức: Bán vé tại đại lý điện toán và bán vé qua hệ thống điện thoại cố định, vé sẽ được nhân viên giao tận nhà. Tuy nhiên, theo nhiều hành khách, ngay cả biện pháp quy định người đến mua vé phải xuất trình CMND và mỗi người chỉ được phép mua tối đa 4 vé hiện tại cũng không thể kìm hãm được sự bung nở của “cò”. Bởi theo tiết lộ của một “cò” vé, để có vé bán ra chợ đen, “cò” có thể giả danh hoặc thuê người vào mua vé mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Để tránh bị “cò” lợi dụng, thậm chí lừa gạt, khách hàng nên đến trực tiếp các quầy bán vé của nhà ga hoặc gọi cho số điện thoại: 04.9423949-9422770, vé tàu sẽ được giao tận nhà mà chỉ mất thêm có 8.000-10.000 đồng tiền cước vận chuyển. |
Theo nhận định của ông Hoàng Dương Lai- Trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, “cò” vé còn tiếp tục tăng thêm hàng trăm đối tượng. Trong tuần qua, lực lượng chức năng của 2 phường Văn Miếu, Cửa Nam cũng đã tuần tra, bắt và xử lý được nhiều đối tượng, song còn một số lượng lớn hoạt động tinh vi, rất khó kiểm soát.
Theo ông Trần Kính- Trưởng Công an phường Cửa Nam, hiện nay “cò” vẫn đang dùng thủ đoạn lợi dụng lúc cao điểm để tạo dư luận ảo về tình trạng “sốt” vé tàu vào dịp giáp Tết, sau đó dẫn dụ khách ra mua vé chợ đen để hưởng chênh lệch 50.000-100.000 đồng/vé. Trong khi đó, bà Lý Hà khẳng định, tính đến thời điểm này, ga Hà Nội vẫn không xảy ra hiện tượng “sốt” vé như ở TPHCM.
VĂN PHÚC