

Vết nứt và thụt đất ở sau nhà anh Bẵp.
Khoảng 5 giờ sáng 8-4 tại làng A Klãl xã Ia Pết huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai, một số người dân đang còn nằm ngủ thì nghe tiếng lạo xạo của đất đá xung quanh thụt xuống lòng đất, nhà cửa rung chuyển. Lo sợ động đất họ bỏ chạy tán loạn về các làng xung quanh.
Theo anh Bãp (35 tuổi) người làng A Klãl, anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối hiện tượng “kỳ lạ” này, vì nó xảy ra ngay trong nhà anh. “Từ lúc thấy nhà rung rung, đất đá tự nhiên lún sâu xuống lòng đất, ngôi nhà của anh bị “đường nứt” của hiện tượng động đất kéo qua nhà, làm nền nhà nứt nẻ và lún xuống, có nơi rộng 20cm, còn sâu thì sâu lắm (anh Bãp đã lấy một đoạn cây dài gần 4m đưa xuống miếng hố mà vẫn không đến đáy…). Hiện tượng kéo dài từ lúc 5 giờ sáng đến 12 giờ cùng ngày. Chiều dài của đường nứt đất chạy theo hình tròn có đường kính rộng khoảng 50m, chạy qua hai ngôi nhà của anh Băp và anh Lõk”.
Ông Đinh Hanh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Pết nói với chúng tôi: “Đây là một hiện tượng “kỳ lạ” xảy ra lần đầu tiên trên địa phương. Người dân thực sự hoang mang, đề nghị cơ quan các cấp nghiên cứu giải đáp cho bà con để họ yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống”.
L.Q.