Gửi đảo xa

Với nhiều cung bậc cảm xúc, cô Trương Thị Ngọc Vân (66 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã tự tay may những tấm mền hoa xinh xắn từ vải vụn. Cô muốn gửi ra tận đảo xa dành tặng những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.
Gửi đảo xa

Với nhiều cung bậc cảm xúc, cô Trương Thị Ngọc Vân (66 tuổi, ngụ khu phố 2, phường 4, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã tự tay may những tấm mền hoa xinh xắn từ vải vụn. Cô muốn gửi ra tận đảo xa dành tặng những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Tấm lòng

Đã từ lâu cô Trương Thị Ngọc Vân (hay còn gọi là cô Mười Vân) luôn ấp ủ bên mình tâm nguyện làm một món quà ý nghĩa gửi tặng các chiến sĩ ngoài đảo xa. Cô cho biết, thời cô còn trẻ, thấy con gái cắt vải vụn làm bông hình lục giác, nên cô đã kết thử bằng tay vài cái. Sau đó cô nghĩ ra việc dùng những miếng vải lục giác này kết thành tấm mền hoa. Ban đầu làm được hai tấm mền hoa, một cái cô dành tặng mẹ, cái còn lại cô dùng để đắp. Từ đó cô còn tiếp tục may mền bằng những tấm vải vụn tặng cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo trong phường.

Cô Mười Vân cùng con cháu bên những tấm mền hình Tổ quốc.

Cô Mười Vân cùng con cháu bên những tấm mền hình Tổ quốc.

Cô đã đi xin vải vụn từ các tiệm may và từ người thân về kết dính thành trăm bông hoa nhỏ rồi chấp nối thành những chiếc mền xinh xắn. Mỗi tấm mền hoàn thành phải mất vài tháng. Ngoài làm nhiều việc có ích, cô còn bỏ tiết kiệm ống heo bằng tiền ăn sáng của mình để mua vải và tự tay may quần áo, may mền gửi tặng cho gia đình thương binh nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn ở địa phương. Là Phó Bí thư Chi bộ khu phố và Phó Chủ tịch Hội CCB phường, cô thường xuyên vận động ủng hộ tiền xây nhà tình thương cho gia đình chính sách và may quần áo cho hội viên nghèo. Trong chuyến đi tìm đồng đội, cô tình cờ gặp được 4 đồng đội cũ phục viên trở về địa phương nay nghèo khó. Thấy vậy, cô đã dành tiền tiết kiệm của mình được 4 triệu đồng giúp đồng đội sửa nhà.

Gửi tặng đảo xa

Trong những tấm mền cô kết bằng vải vụn không chỉ có hình hài Tổ quốc mà còn có cả biển đảo mến yêu. Cô khoe vừa may 2 tấm mền có hình bản đồ Việt Nam, trên đó có 3 bông hoa, màu hồng nhụy vàng là biểu tượng cho hoa đào; màu tím tượng trưng cho áo dài tím của người con gái Huế dịu dàng, thủy chung; màu vàng tượng trưng cho hoa mai Nam bộ. Trên tấm mền, cô còn kết những bông hoa hình lục giác màu xanh của biển tượng trương cho hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, bên cạnh là những bông hoa nhỏ tượng trưng cho nhiều đảo nhỏ. Cô Vân còn tranh thủ may thêm những bộ quần áo xinh xắn để gửi tặng các cháu bé con của lính đảo Trường Sa. Cô cũng không quên khui ống heo tiết kiệm gửi ra đảo. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là cả tấm lòng của cô hướng về biển đảo.

Khi tôi hỏi lý do làm việc này, cô không ngần ngại kể một lần xem ti vi, cô được biết về chương trình Góp đá xây dựng Trường Sa, cô nghĩ mình phải làm gì đó để ủng hộ những người lính đảo. Cô tâm sự: “Tôi muốn nhắn gửi các anh lính đảo, bản đồ Việt Nam trên tấm mền là cả tấm lòng của phụ nữ quê hương Đồng Khởi và người dân cả nước hướng về đảo xa rằng, các anh hãy yên lòng giữ đảo”.

Cô vừa vận động chị em phụ nữ và nữ hội viên cựu chiến binh ở khu phố thành lập tổ phụ nữ nhân ái. Tổ sẽ hỗ trợ cô trong việc may mền tặng lính đảo. Mỗi người một tay, người đi xin vải vụn, người cắt vải, người khâu kết, rồi tất cả cùng nhau chung sức làm ra các tấm mền. Cô còn cho biết, để hoàn thành 4 tấm mền có hình bản đồ Việt Nam, cô mất gần cả năm mới xong. Mới đây, Tỉnh ủy Bến Tre sơ kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cô Mười Vân đã được tuyên dương về những việc làm bình dị mà hết sức ý nghĩa của mình.

HỒNG PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục