Trở về sau cuộc chiến khốc liệt, từ một cô gái nghèo trở thành nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), thượng úy Biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Thu Trang, quê ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tinh Tây Ninh bồi hồi nhớ lại cuộc đời trận mạc của mình…
-
Đền nợ nước, trả thù nhà
Mới 14 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ và mất đi những người anh trai thân yêu, lại phải chứng kiến cảnh quê hương bị tàn phá, Thu Trang tham gia cách mạng và cầm súng chiến đấu chống giặc như một lẽ tự nhiên để “đền nợ nước, trả thù nhà”. Nhớ lại trận đánh đầu tiên tại Tây Ninh, hôm nay chị Thu Trang vẫn còn bồi hồi: “Tôi từng tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ nhưng đến nay tôi vẫn nhớ trận đánh đầu đời hôm ấy…”. Đó là vào năm 1968, khi đang là học sinh, cô nhận nhiệm vụ điểm hỏa một quả mìn ĐH10 do đội biệt động gài gần cầu ấp Bình Chanh, Tây Ninh.
Nữ Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Thu Trang (thứ 3 từ phải qua) trong một buổi họp mặt với các anh hùng và cựu chiến binh.
Nhiệm vụ của cô tưởng đơn giản, chỉ cần quan sát bọn địch đến gần vật chuẩn là chập điện cho mìn nổ tiêu diệt chúng. Thế nhưng khi xe địch đi qua, cô vẫn không dám điểm hỏa, cứ đứng trân trân. Khi xe quay lại, cô mới sực tỉnh rồi vội cho mìn nổ, nhưng vì ngoài vòng nguy hiểm nên địch không bị tiêu diệt. Anh em hỏi sao lại hành động như vậy? - “Vì lúc đó mải nhớ đến cha mẹ, anh em, người thân bị chúng giết hại nên hồi hộp quá…”, cô đáp lời.
Sau trận đánh ấy, Thu Trang có kinh nghiệm và được thử thách, nhờ vậy ngày càng bản lĩnh hơn. Từ đó cô tham gia vào đội biệt động của tỉnh Tây Ninh, hoạt động ở khắp mọi nơi. Có lần đang đi công tác, cô bị bọn chiêu hồi chỉ điểm cho địch bắt, chúng tra khảo cô rất dã man nhưng cô quyết không khai. Sau hơn một tháng điều tra không moi được gì, địch đành phải thả cô. Ra tù, cô tham gia đội Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Năm 1969 là thời gian sau Chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, bọn địch điên cuồng trả thù, tung quân sục sạo khắp nơi. Không để chúng yên, Thu Trang được lệnh chỉ huy một đội biệt động đánh vào vũ trường Mê Linh (quận 1) ngay giữa trung tâm Sài Gòn, nơi mà Mỹ ngụy sau mỗi chuyến đi càn về thường đến xả hơi.
Để xâm nhập được vào vũ trường nắm rõ quy luật bố phòng và các sơ hở của địch, Thu Trang dành nhiều thời gian trinh sát kỹ. Một ngày đầu tháng 4-1970, Thu Trang cùng anh Thắng đóng giả cặp tình nhân mang túi xách giấu chất nổ vào vũ trường. Đợi lúc quân Mỹ tập trung đông nhất, Thu Trang cắn kíp hẹn giờ rồi rút nhanh ra ngoài. Ngày hôm sau, báo chí đưa tin vụ nổ đó làm 40 lính Mỹ chết và bị thương. Trên đà thắng lợi, Thu Trang tiếp tục tham gia các trận đánh vào khách sạn Tự Do (quận 1), rồi quán bar Kim Liên (gần Nha cảnh sát Đô Thành) và chung cư của lính Đại Hàn (quận 5) tiêu diệt gần 100 lính Mỹ và chư hầu. Trước những chiến công xuất sắc, giữa năm 1973, cô được cử đi dự Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua Quân khu Sài Gòn - Gia Định và Đại hội Thanh niên toàn miền Nam, rồi được cử ra miền Bắc học tập.
-
Mẹ và con gái đều là anh hùng
Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trở về quê hương trong niềm vui của cả dân tộc, Thu Trang đến bàn thờ thắp hương cha mẹ và hai anh trai. Nước mắt tuôn trào, nhớ đến những người thân yêu nhất đã khuất. Mọi người còn sống sau chiến tranh không ai bảo ai cứ ôm nhau khóc vì hạnh phúc đến rồi mà cứ ngỡ trong mơ. Hơn ai hết, Thu Trang hiểu rõ: để có được hòa bình và độc lập dân tộc, chúng ta đã phải đổi bằng bao máu xương liệt sĩ. Mẹ Thu Trang, bà Hồ Thị Học được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì có chồng là ông Nguyễn Văn Trợ và hai con trai hy sinh. Còn chị, năm 1976, cũng được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Trong thời bình, chị Thu Trang được phân công làm Giám đốc Công ty Melinh Point cho đến ngày nghỉ hưu. Các đối tác làm ăn mỗi lần gặp nữ doanh nhân Thu Trang từng là nữ biệt động Sài Gòn lừng danh đều rất khâm phục, kính trọng. Ở mặt trận mới mà “thương trường cũng là chiến trường”, chị Thu Trang lại lao vào học tập để nâng cao trình độ chuyên môn kiến thức nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ căn dặn. Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Thu Trang luôn là tấm gương nữ anh hùng, bất khuất cho thế hệ trẻ noi gương học tập.
NGỌC LAN