Đà Nẵng

Hạ lưu sông Cu Đê bị xâm thực uy hiếp 63 hộ dân và cầu Nam Ô

Hạ lưu sông Cu Đê bị xâm thực uy hiếp 63 hộ dân và cầu Nam Ô
Hạ lưu sông Cu Đê bị xâm thực uy hiếp 63 hộ dân và cầu Nam Ô ảnh 1

Bộ đội biên phòng Đồn 244 TP Đà Nẵng cùng hàng trăm người dân phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) gia cố bờ kè để ngăn sóng.

Hơn 30 năm nay khu vực cửa sông Cu Đê (TP Đà Nẵng), biển luôn bồi lấp phải nạo vét cửa sông; nay gặp phải hiện tượng ngược lại: sóng biển xâm thực dữ dội. Lúc 13 giờ ngày 19-11, một nửa căn nhà dùng làm trại nuôi tôm giống của ông Nguyễn Dũng đã sụp đổ, hai ngôi nhà kế cận cũng đã sập phần móng hiên, hàng trăm cây phi lao gần bờ đã bị sóng biển đánh bật gốc và trôi ra biển. Nơi biển ăn vào sâu nhất hơn cả trăm mét, gần chân cầu Nam Ô biển cũng lấn vào bờ hơn 30m.

Chúng tôi có mặt tại hiện trường vào sáng 20-11, đã có hơn 500 người dân, lực lượng dân phòng cơ động, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 244 đang tích cực đóng cừ, chất bao cát vào rọ thép để ngăn sóng biển gây sạt lở đất.

Ngay từ trưa ngày 19-11, địa phương đã huy động trên 200 người tổ chức đắp bao cát, cưa một số cây phi lao lớn có khả năng đổ vào nhà dân, nhưng sóng lớn đã cuốn trôi hàng trăm bao cát ngăn sóng khiến lực lượng phòng chống thiên tai phải làm việc đến 23 giờ đêm mới nghỉ và tổ chức lực lượng túc trực 24/24.

Hạ lưu sông Cu Đê bị xâm thực uy hiếp 63 hộ dân và cầu Nam Ô ảnh 2

Ngôi nhà của anh Nguyễn Dũng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã sập một nửa. Ảnh: VĂN TÀI

Đến sáng 20-11, địa phương tiếp tục huy động hơn 500 người đóng cừ, xếp bao cát vào rọ thép đắp đê ngăn sóng. Sau khi sóng cuốn trôi số bao cát làm đê chắn, quận bổ sung ngay 100 rọ sắt, 9.000 bao cát và hơn 1.000 cọc tre đóng cừ. Nhiều người dân sống ở địa phương này lâu năm cho biết cách đây vài tháng có hàng chục chiếc tàu chẳng biết ở đâu đến ngay cửa biển này hút cát, nhưng lúc đó trời yên, biển lặng không thấy có gì lạ.

Nay thì biển ăn vào đất liền mạnh quá! Được biết, đây là khu vực không được bố trí dân cư, thế nhưng vài năm trở lại đây chẳng biết từ đâu hàng chục ngôi nhà lại mọc lên, nay nằm trong tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn chưa được di dời khẩn cấp. Để giải quyết tình thế tạm thời, hiện nay địa phương vẫn phải huy động lực lượng đắp đê chắn sóng và bố trí lực lượng túc trực 24/24.

VĂN TÀI

Tin cùng chuyên mục