
Ngày đầu: Trật tự

Hè phố Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu ra quân. Ảnh: Minh Điền
Bắt đầu từ 7g sáng nay, 1-7, ngày đầu tiên của chiến dịch lập lại trật tự quản lý đô thị để hướng đến lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đồng loạt ra quân tại 6 quận nội thành gồm Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy và Thanh Xuân để thực hiện 2 nội dung: Cấm bán hàng rong tại 62 tuyến đường, tuyến phố, 48 điểm di tích lịch sử văn hóa và “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ, trả lại không gian, cảnh quan cho 56 tuyến đường, tuyến phố của thủ đô.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP 12 Giờ, bước đầu việc quản lý hàng rong, khơi thông vỉa hè, lòng lề đường tại những khu vực thí điểm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khu vực hồ Gươm, “trung tâm của trung tâm Hà Nội” mang một vẻ đẹp khác thường. Quanh hồ, người đi thể dục dưỡng sinh buổi sáng không còn gặp cảnh trẻ em, người bán hàng rong đeo bám, năn nỉ bán mua như trước.
Trên những ghế đá, khách thảnh thơi ngồi ngắm mặt hồ mà không còn sợ ai làm phiền. Cả 3 tuyến đường bao quanh hồ gồm Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ không còn gặp hàng rong. Phố xá trở nên phong quang, sáng sủa, người đi đường cảm thấy dễ chịu.
Không chỉ ở khu trung tâm bờ hồ, dọc các tuyến đường huyết mạch của Hà Nội như Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã-Nguyễn Thái Học, Thái Hà-Chùa Bộc-Phạm Ngọc Thạch-Đào Duy Anh, Tây Sơn-Nguyễn Lương Bằng-Tôn Đức Thắng-Khâm Thiên… cũng không “bói” ra một gánh hàng rong qua lại.
Tuyến đường Xuân Thủy-Cầu Giấy cũng không còn cảnh những sọt hoa quả đỗ dưới vệ đường chào mời, chèo kéo khách. Ngay cả những người bán cốm làng Vòng trước cổng Học viện Báo chí-Tuyên truyền, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I cũng đã dạt sang đường Nguyễn Phong Sắc hoặc “trốn” vào ngõ để bán mua.
Kiên quyết
Tuy nhiên, ngày đầu ra quân cấm bán hàng rong, vẫn còn rất nhiều người bán hàng rong ngỡ ngàng trước lệnh cấm. Có người cho biết đã nghe thông tin cấm bán hàng rong nhưng lại không nắm rõ những khu vực nào bị cấm.
Đặt gánh vải thiều lơ thơ có vài chùm quả trên chiếc mẹt xuống vỉa hè phố Trần Nhân Tông, ké nhờ bậu cửa của một cửa hiệu kinh doanh điện thoại di động, bà Trần Thị Thìn, ngoài 50 tuổi, ở làng Thóc, xã Văn Lang (Hạ Hòa-Phú Thọ) thở dài: “Mọi khi tôi vẫn ngồi ở ngã tư Bà Triệu-Hai Bà Trưng để bán nhưng sáng nay mới biết là từ nay chính quyền không cho bán ở bên đó nữa. Thế là phải chạy vội sang Hàng Bài nhưng Hàng Bài cũng bị cấm. Tôi đành phải gánh bộ dọc xuống tận đây mới tìm được chỗ ngồi tạm”.
Tầm 8g sáng, 2 cô gái là Hồng và Sáu, cùng quê ở thôn Nhân Kiệt, xã Hùng Thắng (Bình Giang-Hải Dương), bán trứng vịt lộn, ngồi than thở trong ngõ Hội Vũ (đường Tràng Thi): “Từ sáng đến giờ chúng em phải chạy suốt. Gánh trứng ra phố Lương Văn Can thì bị đuổi, chạy sang Hàng Bông, Hàng Gai cũng bị cấm bán, lại đi sang phố Nhà Chung rồi về Tràng Thi, ở đây cũng bị cấm nốt. Cuối cùng đành phải dạt về đây ngồi. Nhưng bà chủ nhà cũng đang muốn đuổi vì ngồi ngay trước cửa nhà người ta. Mà cả ngõ này chỉ còn mỗi chỗ này còn ngồi được”.
Điều khiến nhiều người lo lắng nhất là làm thế nào để gánh hàng rong từ nơi này sang nơi khác nếu phải đi qua những khu phố cấm? Bà Nguyễn Thị Như Mai-Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, đơn vị quản lý hoạt động hàng rong trên địa bàn-khẳng định: “Chính quyền sẽ xử lý thật nghiêm những người bày, bán hàng rong tại các khu vực đã treo biển cấm. Tuy nhiên, nếu gánh hàng rong qua khu vực cấm thì vẫn được phép nếu việc gồng, gánh không làm cản trở giao thông”.
Cùng với việc cấm bán hàng rong, sáng nay các lực lượng của Hà Nội như cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, quản lý thị trường, dân phòng và cả thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng làm rất tốt việc giải tỏa các vi phạm, lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè.
Hàng loạt tuyến đường, tuyến phố đã được trả lại vỉa hè rộng thênh thang, người đi bộ thản nhiên dạo bước mà không còn cảnh hàng rong ngồi, bày la liệt, các loại xe đỗ chình ình ngang dọc. Rất nhiều người dân bày tỏ sự hài lòng với quyết tâm của chính quyền Hà Nội.
VĂN PHÚC HẬU (SGGP 12G)