
Ngoài đời, hai cô bé đạt giải cao nhất cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Măng non truyền hình 2007: Lê Thị Kim Nhã và Lê Thị Hoàng Yến rất mê ca hát, múa, vẽ tranh, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội… nhưng trên hết các em luôn cố gắng học thật giỏi.

Lê Thị Kim Nhã

Lê Thị Hoàng Yến
Hết hè này Kim Nhã lên lớp 7 Trường THCS Bán công Cách Mạng Tháng 8. Em đã tham gia sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi quận 10 từ năm 3 tuổi đến năm 8 tuổi, sau đó chuyển qua sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi quận 1 đến nay.
Kim Nhã cho biết: “Học hát, múa hiện đại, múa ba lê, khiêu vũ thể thao, bơi lội… tất cả rèn luyện cho em có sức khỏe tốt”. Ngoài việc học em thường phụ giúp mẹ một số việc nhà để mẹ bớt vất vả trong công việc kiếm sống. Tại liên hoan năm nay, với giọng hát trong veo, âm vực cao, tự tin, Kim Nhã đã biểu diễn thật đẹp và ngọt ngào các bài hát về Bác Hồ: Trọn niềm kính yêu, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
Ngoài ra, em tham gia hầu hết các sinh hoạt vui tươi dành cho thiếu nhi như: Liên hoan Búp sen hồng, thi vẽ tranh trong “Ngày hội tuổi thơ”, liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè và ở các chương trình của Đài Truyền hình TPHCM như Vườn âm nhạc, Hoa hướng dương, ca nhạc thiếu nhi… Tuy rất thích sinh hoạt biểu diễn nhưng Kim Nhã đặt mục tiêu học giỏi lên hàng đầu, để không phụ lòng yêu thương của ba mẹ.
Lê Thị Hoàng Yến năm nay 9 tuổi, em vừa học xong lớp 3 Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính quận Tân Phú. Ở trường, Hoàng Yến được thầy cô và các bạn yêu mến vì tính tình hòa đồng, dễ thương, là một lớp trưởng có uy và học rất giỏi.
Hoàng Yến được mẹ cho học ca múa tại CLB Búp Bê Xinh quận Tân Bình từ năm 4 tuổi, năng khiếu sẵn có cộng chút duyên sân khấu đã góp phần giúp cô bé thành công khi tham gia cuộc thi Liên hoan Tiếng hát Măng non truyền hình 2007. Những bài hát em dự thi là các ca khúc đồng dao vui nhộn, dễ thương, phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ như: Thằng Bờm có cái quạt mo, Lý con cua… được kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên, nụ cười lúm đồng tiền sinh động, giọng hát ấm… tất cả đã tạo nên duyên riêng cho Hoàng Yến.
Hỏi về giải thưởng vừa đạt được, Hoàng Yến cho biết: “Em sẽ trích một phần để giúp đỡ các bạn nghèo, đưa cho ba mẹ để mua các dụng cụ học tập chuẩn bị cho em bước vào năm học tới, và sẽ có một phần quà kính tặng thầy cô đã giúp em rất nhiều để đạt được kết quả hôm nay”.
Thuý Bình