Hắt xì hơi

Nhiều người tấm tắc khi thấy một rừng người đẹp có tên tuổi cùng tham dự cuộc đấu giá tranh và bán sách gây quỹ từ thiện. Đã đẹp còn nổi tiếng dĩ nhiên là họ lại làm hao tổn giấy mực, đèn đuốc của giới làm tin tức (dù có lá cải hay không).

Nhưng vài người am hiểu lẩm nhẩm tính và nói chắc như bắp: Chi phí bỏ ra cho cuộc đấu giá bự gấp vài lần số tiền thu được. Và chi tiết này thì không biết là bự hay nhỏ: hầu như không có người đẹp, ngôi sao nào tham dự sự kiện đó bỏ công tham gia đấu giá hay bỏ tiền mua sách để cái quỹ thêm đầy. Gương mặt quen để đóng góp rốt cục vẫn là các nhà doanh nghiệp.

Ờ, chắc là ở xứ mình đẹp và nổi tiếng rồi là được “miễn” hết các thứ khác, dù có ý nghĩa thế nào? Và cứ mỗi ngày người ta lại còn bị quá tải với đủ thứ hớ hênh, xìcăngđan các loại của các “ngôi sao”. Có người cắc cớ hỏi hay vì chuyện kể trên là nghiêm túc quá cho nên các sao không có cơ hội để... thể hiện?

Con thằn lằn mới tắc lưỡi rằng chắc là thông lệ của giới ngôi sao là chỉ khoái làm những cái chi xôm tụ thêm cho sự ồn ào của mình chứ không mặn mà với những chuyện lặng thầm của nghĩa cử. Nhiều người khoái lượn tới lui, khoe quần áo, giày guốc, nữ trang, đồ hiệu, khoe “sự cố” và coi đó đủ cho chuyện “nổi tiếng toàn tập” rồi.

Nghe chuyện muốn hắt xì hơi.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục