
“Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương” (“The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”, thường gọi tắt là “The Mummy 3”), do Rob Cohen đạo diễn, với sự tham gia của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt, các người đẹp Dương Tử Quỳnh, Isabella Leong cùng nam diễn viên Mỹ nổi tiếng Brendan Fraser, đang được công chiếu. Đằng sau những cảnh trí hoành tráng, ít ai biết bộ phim kinh phí 100 triệu USD với bối cảnh Trung Hoa cổ xưa lại được quay ở bên kia bán cầu, tận... Canada.
Himalaya ở... Montreal!

Lý Liên Kiệt vai Tần Vương
Chính xác hơn, một phần “Xác ướp 3” đã được quay tại phim trường Studios Mel’s ở thành phố Montreal (Đông Canada), nơi được mệnh danh là “Hollywood phía Bắc” nhờ có công nghệ điện ảnh tiên tiến và chính sách ưu đãi với các đoàn làm phim nước ngoài. Những ngày hè 2007, ở đây người ta có thể thấy cả một sườn núi nhân tạo với cây cầu treo dẫn vào một hang đá, xa xa phía sau là một ngôi đền nhỏ kiểu châu Á.
Tất cả bao phủ một làn tuyết... nhân tạo trắng xóa, khiến phim trường càng có vẻ siêu thực! Ê kíp SFX dưới sự chỉ đạo của Bruce Steinheimer đã sử dụng tới 160 tấn magnesium sulfate để làm tuyết nhân tạo. Tiết thu ở Montreal khá đỏng đảnh, có đêm, một trận giông lớn quét bay đám tuyết, khiến cả ê kíp phải làm việc từ sớm tinh mơ, kịp cho đoàn phim bấm máy đúng giờ như thường lệ mà không ai hay biết. Hơn thế nữa, một cảnh trí dù đã được thiết kế giống kịch bản nhưng vẫn có thể bị sửa đổi “tại chỗ” nhằm có được những cảnh quay tốt nhất.
Hơn 100 người đã được huy động để tái tạo và sơn phết cảnh trí do Nigel Phelps sáng tác và thiết kế, mà khi lên phim chính là hình ảnh một góc Himalaya kỳ vĩ, nơi che giấu ngõ vào độc đạo dẫn tới vùng hồ Bất tử bí ẩn ở Shangri-la, Tây Tạng (Trung Quốc). Trận đụng độ giữa vợ chồng Rick và Evelyn O’Connell (Brendan Fraser và Maria Bello đóng), Jonathan em trai Rick (John Hannah đóng) và Lin người yêu của Alex (Isabella Leong đóng) với xác ướp hoàng đế (Lý Liên Kiệt đóng) và đội quân của tướng Yang có cả cảnh tuyết lở dữ dội làm sập cầu đã diễn ra giữa cảnh trí này.
Leong cho hay, để vào vai Lin, trước khi tới Montreal cô đã phải học các động tác võ thuật và sử dụng binh khí trong suốt 6 tháng ở Hồng Công. Vất vả nhất là tập diễn xuất tự nhiên trong khi bị cáp treo mình lơ lửng trong không trung. Vì phim sử dụng hiệu ứng đặc biệt nên có những phân đoạn cô phải diễn xuất một mình theo trí tưởng tượng trước tấm phông lớn màu xanh.
Hầm mộ và đội quân đất nung

Dương Tử Quỳnh vai phù thủy Zi Yuan (trái) và Isabella Leong vai Lin
Một trong những cảnh được ê kíp của Phelps tâm đắc nhất là hầm mộ Tần Vương. Trong phim, khi đào bới khảo cổ, Alex con trai Rick (Luke Ford đóng) đã tìm thấy ngôi mộ và kinh ngạc phát hiện đội quân đất nung hàng ngàn người của Tần Vương... Cảnh này cũng được tái hiện ở phim trường Mel’s. “Khi tìm hiểu về các chiến binh đất nung, tôi nhận ra rằng họ xếp thành hàng 4 người một. Điều đáng ngạc nhiên nữa là họ đều cao lớn như người thật, không bé nhỏ như tôi nghĩ, mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai giống ai. Chúng tôi đã chế tác 20 đầu người khác nhau để thay đổi” – Phelps kể. Các nhà thiết kế đã mua mẫu ngựa, vũ khí và binh lính, cả các chi tiết trang trí mộ phần ở Trung Quốc rồi đem về Montreal sản xuất.
Sau hơn 2 tháng làm việc ở Canada, đoàn phim dời sang Trung Quốc. Về việc này, đạo diễn Cohen giải thích: “Để quay những cảnh rượt đuổi, chiến trận trong phim, trên thế giới không nơi nào tốt hơn phim trường Thượng Hải”. Ngoài ra, phim cũng được quay tại vài địa điểm khác ở Bắc Kinh, vùng sa mạc Tian Mo – nơi diễn ra những trận so kiếm giữa Lý Liên Kiệt và Dương Tử Quỳnh (vai nữ phù thủy Zi Yuan), phim trường Hoành Điếm – nơi có các lâu đài hoàng cung. Ở Trung Quốc, tổng cộng có tới 2.000 người đủ mọi quốc tịch tham gia vào quá trình làm phim, trong đó có cả việc dựng lại một đoạn Vạn Lý Trường Thành. Các nhà làm phim cũng “chế” một số sinh vật mới như rồng 3 đầu, thú nửa sư tử nửa chó, người tuyết khổng lồ...
Sau những cuộc phiêu lưu ở Ai Cập trong 2 phần đầu, lần này trong “Xác ướp 3”, vợ chồng nhà khảo cổ Rick O’Connell tới Trung Quốc. Con trai Alex của họ nay đã là một chàng trai 21 tuổi, cũng đam mê khảo cổ như cha. Tình cờ, Alex phát hiện ngôi mộ có xác ướp của Tần Vương, cùng đội quân đất nung 5.000 người của ông ta, bị giam trong lòng đất hơn 2.000 năm do lời nguyền của nữ phù thủy Zi Yuan. Từ đó, những tham vọng, yêu thương, thù hận xa xưa đã sống lại... |
Ngọc Hà