Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, khi việc nâng cấp mở rộng nhiều tuyến đường đang gặp khó khăn trong khâu đền bù, giải tỏa thì tại phường Thạnh Xuân (quận 12 TPHCM) hơn 50 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 4.000m² đất, với tổng số tiền ước tính gần chục tỷ đồng. Những con đường khang trang, rộng rãi được mở ra, việc đi lại trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì những người dân hiến đất lại phải lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như: làm lại sổ đỏ, đóng thuế sử dụng đất…
Khi có chủ trương hiến đất mở rộng đường, ông Nguyễn Văn Cuống (ngụ tại số 85/38, KP3, phường Thạnh Xuân) đã hào hiệp hiến hơn 200m² đất vườn. Tuy nhiên sau gần hai năm, mỗi lần đóng thuế sử dụng đất, ông vẫn phải đóng thêm tiền cho cả 200m² đất mà ông đã hiến để làm đường. Để tránh những rắc rối về sau, ông đã phải bỏ tiền để mướn người đo đạc và làm lại giấy tờ... Trước đây, mảnh đất ông sở hữu đã có sổ đỏ nhưng để điều chỉnh lại diện tích đất trong sổ, ông mất hơn cả tháng trời với gần chục lần đi lại nộp hồ sơ, xin xác nhận...
Hay trường hợp của bà Nguyễn Thị Đo (22/4, KP3, phường Thạnh Xuân) tuy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bà cũng đã tự nguyện hiến hơn 150m² đất để làm đường. Hiện nay, bà đã hơn 70 tuổi, dù muốn làm lại sổ đỏ, bà cũng không đủ sức khỏe và tiền bạc để đi. Vả lại, bà cũng không rành những thủ tục, giấy tờ. Vì không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên các con của bà không thể đem đất ra thế chấp vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình.
Đúng lý ra những người hiến đất phải được công nhận, tuyên dương hay ít nhất họ phải được tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm lại giấy tờ, sổ đỏ. Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp lại trở thành “tai họa” cho chính bản thân họ, vì những thủ tục rắc rối, rườm rà của những ông quan… liêu. Cần có một chính sách cụ thể cho những người dân hiến đất làm đường, trường học...
THANH AN