Kết nối yêu thương qua blog

Kết nối yêu thương qua blog

Sau nhiều “cuộc chiến” tranh cãi giữa các blogger và sự  xuất hiện của các blog sex, blog Việt mất đi phần nào những hình ảnh đẹp vốn có ban đầu. Nhưng bên cạnh đó, cộng đồng blog VN vẫn duy trì được những hoạt động tích cực, các blogger bước ra từ thế giới ảo vào đời sống thật với nhiều hoạt động từ thiện trở thành điểm nhấn cho những tháng cuối năm 2007.

Sôi động offline từ thiện

Kết nối yêu thương qua blog ảnh 1

Niềm vui của các em HS Trường THCS Phạm Văn Hinh (Thạch Thành, Thanh Hóa) vào ngày 28-10 với những món quà nhỏ được các bạn của quỹ “Mỗi blogger một tấm lòng” trao tặng. Ảnh: Boong Boong’s blog

Offline từ thiện trở thành chủ đề chính trên blog của Ngàn hạc giấy (http://blog.360.yahoo.com/congdonghacgiay) từ tháng 8-2007, khởi đầu với chương trình “Ngàn hạc giấy - Trăng sáng niềm tin” và các hoạt động Trung thu dành cho trẻ em ở các mái ấm, nhà mở tại TPHCM.

Tiếp nối chương trình này, Ngàn hạc giấy đã vận động các blogger đóng góp, ủng hộ cho các nạn nhân trong vụ sập cầu Cần Thơ và đã tổ chức thành công chuyến đi Cần Thơ, Vĩnh Long thăm và tặng quà cho các nạn nhân.

Ngàn hạc giấy là một cộng đồng trực tuyến hoạt động phi lợi nhuận với ước muốn xây dựng một cộng đồng có mong muốn đóng góp vật chất, tinh thần, giúp đỡ một cách thiết thực nhất cho những hoàn cảnh khó khăn. Mới xuất hiện trên Yahoo 3600  từ tháng 7-2007 nhưng các hoạt động mà Ngàn hạc giấy tổ chức đã tạo nên tiếng vang và niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng blogger trẻ.

Boong boong’ blog (blog của Thanh Hải-một thạc sĩ báo chí hiện làm việc tại Hà Nội) cũng đang sôi nổi với chương trình “Mỗi blogger một tấm lòng”. Ý tưởng offline vì cộng đồng ban đầu xuất phát từ Boong, “Nhưng một mình chị thì không thể làm được gì. Khi anh Tiesuc (một blogger) hỏi chị địa chỉ của vài gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ để nhóm bạn anh ấy đến thăm, chị mới nảy ra ý định là offline quyên góp, hỏi ý kiến, mọi người “ok”, thế là làm!”, chị Thanh Hải nói.

Tổng số tiền các blogger quyên góp được hiện nay là gần 12 triệu đồng. Trong đó, nhóm đã trích ra 6 triệu cho 2 gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ ở Bình Lục (Hà Nam). Ngày 28-10, đại diện quỹ “Mỗi blogger một tấm lòng” cũng đã đến huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa)- một trong những “rốn lũ” trong mùa mưa lũ vừa qua - để trao quà cho các em học sinh vùng lũ.

Boong được giao trọng trách giới thiệu về quỹ “Mỗi blogger một tấm lòng” với các em. Thật khó để nói cho các em biết về quỹ này bởi với các em, Internet là một từ hoàn toàn xa lạ, blogger lại càng là một khái niệm lạ lẫm hơn.

Cuối cùng Boong chỉ có thể nói: “Các anh chị ở Hà Nội, có người là sinh viên, có người đã đi làm. Tụi chị nghe tin lũ lụt ở Thạch Thành và biết các em đang rất khó khăn, thiếu thốn. Tụi chị đã vận động quyên góp mỗi người một ít và hôm nay đến đây, hy vọng có thể giúp các em phần nào trong việc học tập. Món quà của tụi chị không nhiều, nhưng hy vọng là các em sẽ vui và sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa”.

Boong đang tiếp tục vận động sự đóng góp tại http://360.yahoo.com/boongboong82 cho chương trình tình nguyện khác và dự kiến sẽ tổ chức vui Noel cho các em khuyết tật ở trường Sao Mai (Hà Nội).

Không chỉ kêu gọi sự quyên góp từ các nhà hảo tâm, điều đáng quý là các blogger, đa phần là sinh viên, đã tự trích góp tiền tiết kiệm của mình, để thực hiện chu đáo cho chương trình.

Blog cho bé yêu

Kết nối yêu thương qua blog ảnh 2

Blog của Ngàn hạc giấy.

Viết blog cho những đứa con yêu cũng đang là xu hướng được các gia đình trẻ yêu thích. Các bà mẹ trẻ đã viết blog cho con ngay khi bé còn nằm trong bụng mẹ. Mây’s blog- Những ngày nằm trong bụng mẹ là những mẩu chuyện đầy yêu thương, xen lẫn tâm trạng hồi hợp, chờ đợi và sốt ruột của đôi vợ chồng trẻ đang đếm ngược từng ngày để chào đón đứa con gái đầu lòng ra đời.

Những dòng chữ chan chứa yêu thương của mẹ Thư viết cho bé Mây: “Không biết Mây có cảm nhận được sự chờ đợi và quan tâm của mọi người không mà em cứ lục đục trong bụng mẹ suốt. Khi thì gò bên này, lúc lại “gồng” bên kia, làm bụng mẹ căng cứng lên, có khi méo xệch qua một bên. Mỗi lần em nghịch như vậy làm mẹ đau lắm nhưng cảm thấy thật hạnh phúc và yên tâm nữa cho nên Mây cứ tự nhiên thoải mái và siêng năng vận động đi nha”.

Ivy_le’s blog (http://360.yahoo.com/ome419) lại là tâm trạng của bà mẹ trẻ lần đầu mang thai, kể lại quá trình bé Billy chào đời và trưởng thành từng ngày: “Em bé hôm nay thành người lớn rồi nha. Người lớn 7 tuần tuổi, bị “bể giọng” rồi. Tiếng khóc không còn “oa oa oa” như hồi còn sơ sinh mà pha lẫn nhiều âm thanh, cung bậc. Mỗi lần khóc thì môi cong cong, trề trề giống như nhân vật truyện tranh hay hoạt hình mà người ta thường vẽ. Nhìn yêu lắm, tội lắm!”. 

Rồi bé lớn lên đến trường trong niềm hạnh phúc dạt dào của mẹ: “Lần đầu tiên, con gái được múa biểu diễn trước toàn trường, mẹ bất ngờ quá. Không ngờ con gái mẹ mới hôm nào đi học còn khóc nức nở, mếu máo, thế mà chỉ 3 tháng sau, con đã được vào đội múa của  trường. Lần đầu tiên con đứng biểu diễn trước đông người như thế, mẹ chỉ sợ con khóc. Thế nhưng khi nhạc bắt đầu nổi lên, ngay lập tức con hát và múa rất say sưa. Mẹ cười mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Một niềm hạnh phúc không thể tả được cứ dâng trào trong mẹ. Mẹ tự hào về con lắm, con gái yêu” ( trích blog của bé Nấm: http://my.opera.com/minhtrang/blog/)

Các bà mẹ còn chỉ nhau cách chăm sóc và dạy bảo con, cách trang trí hình bé yêu thật đẹp để đưa vào blog “khoe” với các bé khác… bằng cách tạo dựng blog trong Yahoo 3600, my.opera.com... Không chỉ có các bà mẹ mê viết blog mà các ông bố cũng không kém hào hứng trong việc xây cho bé yêu của mình những “căn nhà nhỏ xinh” trên blog.

Chia sẻ online

Blog của chuyên viên tư vấn tâm lý Lê Minh Công tại http://leminhcong.vnweblogs.com/ có những bài viết phân tích các khía cạnh tâm lý như “Phụ nữ và stress”, “Từ chối đi học ở trẻ em và thanh thiếu niên”, “Stress do áp lực ở thanh thiếu niên ngày càng tăng”… được nhiều người quan tâm. Các blog sẻ chia những kiến thức về sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp luôn có số lượng người xem tăng rất nhanh, trong đó tiêu biểu là blog của bác sĩ  VNDOC (http://mash.yahoo.com/tranhabs80).

Cộng đồng blogger san sẻ, kết nối những tấm lòng, thực hiện các hoạt động hướng đến xã hội thông qua việc liên kết của blog và các website. Những đường link thông tin về các chương trình offline được bạn bè chuyền tay nhau qua Yahoo! Messenger và tập hợp thành từng nhóm để tổ chức các chương trình có ý nghĩa.

Qua việc chia sẻ và cập nhật thông tin liên tục, cộng đồng mạng đã đưa những ý tưởng của mình bước ra khỏi thế giới ảo, trở thành những hoạt động thiết thực cho cộng đồng. Làm từ thiện không chỉ đơn thuần là sự san sẻ của trái tim mà hoạt động này đã trở thành một thói quen tích cực của cư dân mạng vào mỗi dịp lễ, Tết.

“Hoạt động offline từ thiện rất phù hợp với sinh viên, không chỉ bổ ích, thiết thực mà còn hướng chúng em đến những hoạt động gắn kết vì cộng đồng”, Vy Thảo (SV năm 4, ĐH Văn Lang) nói. Những hoạt động này cũng đã làm nảy nở những tình cảm thật dễ thương giữa các bạn trẻ. Dung hòa giữa cuộc sống thật và ảo, cứ thế, họ tiếp tục viết tiếp những trang blog đầy yêu thương.

DIỆP NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục