Không nên bỡn cợt kiểu này

Sáng 31-1, đến cơ quan, tôi mở Message thấy một tin nhắn từ nickname rupply…: “Bạn mà xóa tin nhắn này tớ thề bạn không có trái tim và không yêu mẹ mình. Đ.L.T hiện đang học lớp 9A9 Trường THCS Giảng Võ.

Hiện bạn ấy đang trong tình trạng nguy kịch với tiền sử bệnh teo thùy não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh của bạn rất khó khăn. Mong các bạn hãy gửi tin nhắn này đến tất cả các bạn trong Friendlist của mình để cứu giúp bạn.

Mỗi nick mà bạn gửi thành công sẽ được Yahoo VN tặng 500đ cho bạn Đ.T.L. Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và đừng quên gửi tiếp cho bạn của mình!” Đang ở TPHCM, tôi liền gọi điện cho một người bạn ngoài Hà Nội, nhờ đến Trường THCS Giảng Võ (quận Đống Đa – Hà Nội) để hỏi thăm T. và tình trạng sức khỏe của em. Bạn tôi đang trên đường đi làm, biết vậy, đến luôn THCS Giảng Võ.

Khoảng 9 giờ sáng 31-1, tại lớp 9A9, bạn tôi đã gặp T. đang tưng bừng… cười nói. Thanh cho biết, đó chỉ là một… trò đùa của bạn em, còn sức khỏe của em không có vấn đề gì cả và hoàn toàn không có chuyện “nguy kịch, tiền sử bệnh teo thùy não, máu không thể bơm được lên não…”.

Tôi, bạn tôi đều không biết T. là ai nhưng trước một cái tin “giật gân, chết người” như thế, chúng tôi thấy rất thương tâm. Khi biết sự thật, rất vui vì biết T. vẫn mạnh khỏe, nhưng buồn vì tình thương, niềm đồng cảm đã bị ai đó… bỡn cợt.

Lạm dụng, kêu gọi lòng trắc ẩn của người khác để bỡn cợt là điều rất không nên.

MẠNH HÒA
(quận Bình Thạnh - TPHCM)

Tin cùng chuyên mục