Kinh hoàng... xe gắn máy chở thuốc lá lậu!

Kinh hoàng... xe gắn máy chở thuốc lá lậu!
Xe gắn máy chở thuốc lá lậu vào TPHCM trên tỉnh lộ 10.

Xe gắn máy chở thuốc lá lậu vào TPHCM trên tỉnh lộ 10.

Từ phản ánh của bạn đọc qua Đường dây nóng, chúng tôi đã đến xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, TPHCM, và ghi nhận thời gian hoạt động của đội quân “cửu vạn” chuyên chở thuốc lá lậu bằng xe gắn máy từ các địa điểm tập kết ở gần thị trấn Đức Hòa (Long An) qua Cầu Xáng (ranh giới giữa H. Bình Chánh TPHCM và Long An) theo tỉnh lộ 10 qua ngã tư Bà Hom vào TP, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến tận đêm khuya.

Dấu hiệu để nhận biết từ xa là tiếng rú ga kèm theo cảnh tượng những thanh niên “choai choai” rạp người phóng xe hết tốc lực, lạng lách, đánh võng qua đầu xe tải, gây khiếp đảm cho những người đang lưu thông và những người dân sinh sống hai bên đường.

Mỗi tốp vận chuyển thuốc lá lậu có khoảng 3 - 4 xe gắn máy, thi nhau phóng bạt mạng với tốc độ cao 80-90km/giờ, thậm chí đi qua những đoạn đường vắng chúng nhấn ga lên gần 100km/giờ. Thời gian giãn cách giữa các tốp này cũng không đều. Buổi sáng có lúc mỗi tốp cách nhau 10 – 15 phút, lúc khác thì 25 – 30 phút.

Đến trưa thời gian rút ngắn lại, đều đặn hơn cứ 10-15 phút lại có 1 chuyến hàng thuốc lá lậu lao về hướng cầu Bà Hom vào TPHCM. Thuốc lá lậu được bọc kín trong các thùng giấy, ngụy trang với nhiều nhãn hiệu bánh kẹo khác nhau.

Người qua lại thường xuyên trên đoạn đường này đặc biệt là phụ nữ, các em học sinh rất “ớn” những “tên hung thần” chở thuốc lá lậu. Bà H., người bán hàng tạp hóa lâu năm trên tuyến đường này bức xúc nói, đầu tháng 8 vừa rồi bà phải đi viện may 6 mũi ở chân do bị “tên nhóc” chở thuốc lá lậu bằng xe máy quẹt phải khi bà đang đứng bán hàng cho khách.

Anh T., công nhân đội thi công cơ giới, cho biết, chiều ngày 20-8, trên đường đi làm về, anh chạy sát lề nhưng vẫn bị một tên chở thuốc lá lậu phóng nhanh giành đường, ép sát đầu xe làm anh mất phương hướng lao thẳng xuống con mương ven đường, may là chỉ bị thương nhẹ.

Hầu hết những hộ dân sống hai bên đường đều xác nhận rằng từ khi đoạn đường hẹp này được trải nhựa, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra mà người gây tai nạn không thua kém xe tải, xe ben chính là những người chạy xe máy chở thuốc lá lậu. Thậm chí, có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, kẻ gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân để tháo chạy.

Đi trên đoạn đường chưa đầy 100m chúng tôi đếm có đến 3 miếu thờ nhỏ trên lề đường do người dân tự làm để thờ cúng cho những người chết vì tai nạn giao thông. Lo lắng cho an toàn tính mạng của mình khi lưu thông trên tuyến đường này, người dân đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Trước đây, báo đài và các phương tiện thông tin cũng đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Đến nay, người dân sinh sống dọc hai bên tỉnh lộ 10, việc phân biệt đâu là một xe gắn máy chở hàng bình thường với một xe chở thuốc lá lậu “dễ như ăn cơm”, thậm chí đây được coi là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Vì sao nạn buôn lậu thuốc lá xuất phát từ biên giới, tập kết ở các địa điểm tại Long An rồi vận chuyển về TPHCM, với những tên hung thần điều khiển xe máy với tốc độ kinh hoàng, bất chấp luật giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc vẫn không được ngăn chặn?

Trọng Mai

Tin cùng chuyên mục