Lòng tốt của mẹ con người bán vé số

Ngày 28 tháng 12 Âm lịch tôi đi Gò Vấp TPHCM biếu quà tết cho gia đình và không may đánh rơi 1 chiếc bóp cầm tay, trong đó có 1 điện thoại di động, 1 chùm chìa khóa và 1.250.000 đồng tiền mặt. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin báo từ Công an phường 10 quận Gò Vấp là có người nhặt được chiếc bóp của tôi, đã giao nộp cho công an. Ngày giáp tết (29 Tết), nhận được chiếc bóp với đầy đủ tài sản, giấy tờ, tôi mừng vô cùng. Ân nhân của tôi là bác Bùi Thị Nhung và con trai tên Hồ Văn Vinh ở xóm 9 thôn Phú Long xã Bình Phước huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi trên đường đi bán vé số đã nhặt được chiếc bóp, giao nộp ngay cho công an.

Cảm kích trước tấm lòng của một người nghèo mà không tham lam như mẹ con bác Nhung, tôi ngỏ ý xin gửi bác toàn bộ số tiền có trong bóp để họ ăn tết nhưng bác nhất quyết không nhận. Mặc dù cuộc sống của mẹ con bác rất khó khăn nhưng bác không tham lam, thật là hiếm gặp. Nghe được câu chuyện do tôi kể, gia đình tôi cùng bạn bè đều ngạc nhiên, khâm phục tấm lòng tốt của bác Nhung và anh Vinh.

Việc làm bình dị của họ khiến tôi vô cùng cảm động và suy nghĩ mãi, không biết phải làm gì để đền đáp ơn nghĩa đối với ân nhân của mình. Lòng tốt của bác Nhung đã giúp tôi thêm tin yêu con người.

Qua Báo Sài Gòn Giải Phóng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác Bùi Thị Nhung, anh Hồ Văn Vinh. Kính chúc bác Nhung và anh Vinh dồi dào sức khỏe, thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi rất mong có dịp sẽ đền đáp ơn nghĩa cho họ.

Huỳnh Thị Anh

Tin cùng chuyên mục