
Những ngày cuối năm 2014, công trình nhân đạo do chính quyền TPHCM đầu tư xây dựng mới là Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (3E Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12) đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Những phận đời không may này đã có thêm một mái ấm.
Trung tâm Thạnh Lộc thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM là nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc người không có khả năng tự phục vụ (bại liệt, bại não) theo diện bảo trợ xã hội do Nhà nước quy định. Từ nguồn kinh phí trên 84,7 tỷ đồng ngân sách cấp, trung tâm được xây dựng mới sau hơn 1,5 năm thi công, trên khu đất 13.782m2 với các khu chức năng đáp ứng yêu cầu đặc thù trong nuôi dưỡng và chăm sóc người bại liệt, bại não. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM nêu rõ: “Việc đầu tư xây dựng mới trung tâm nhằm thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo tốt hơn cho những người bệnh tật, neo đơn, cơ nhỡ…”.

Trồng cây xanh tạo cảnh quan tại trung tâm
Theo bà Hồ Thị Hồng, Giám đốc trung tâm, với đội ngũ 25 y bác sĩ cùng 57 nhân viên hộ lý, hàng ngày trại viên được khám bệnh định kỳ và theo dõi sát tình hình sức khỏe. Trường hợp bệnh nặng, trại viên sẽ được chuyển viện kịp thời. Các hộ lý làm việc rất tận tình, luôn lau chùi, vệ sinh phòng ở sạch sẽ, không ngại khó khăn khi dìu đỡ các bệnh nhân ra sân tắm nắng, tập hít thở đều đặn vào buổi sáng. Tại trung tâm này, các bệnh nhân nặng còn được quan tâm đặc biệt hơn như có hộ lý giúp xoay trở, tập vận động, trị liệu, xoa bóp, bấm huyệt… giúp giảm đau, tăng tuần hoàn máu, hạn chế tỷ lệ teo cơ, cứng khớp, phòng chống loét cho bệnh nhân… Nhờ đó mà nhiều bệnh nhân khi mới vào trung tâm nằm liệt một chỗ, không cử động được, khả năng nhận biết rất kém nhưng qua quá trình điều trị và chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, hộ lý giúp dần hồi phục cử động được, khả năng nhận biết tốt hơn. Tại khu chăm sóc trẻ bệnh bại não, sự vất vả của các y bác sĩ, hộ lý càng tăng nhưng ai cũng có chung tấm lòng thương cảm các bệnh nhi như con em mình. Như một hộ lý đã xúc động nói: “Trẻ phải được chăm sóc trong tình yêu thương thì mới có thể vơi được nỗi đau thân thể, tật nguyền…”.
Cụ Lê Văn Năm (92 tuổi, là người neo đơn, không gia đình) bùi ngùi nói rằng, lâu nay được trung tâm chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngon miệng. Được biết, khi các cụ già yếu qua đời, trung tâm còn lo mai táng chu đáo.
KHÁNH DUNG