
Mấy ngày vừa qua, trong khi nhiều người vui vẻ đón tết, có không ít người dân mất tết vì hàng hóa làm ra bị ế ẩm, thậm chí phải tiêu hủy do ít người mua. Như nhiều người dân trồng rau màu tết ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An, phải một phen khốn đốn vào những ngày giáp tết, do giá rau màu liên tục rớt giá nên nhiều người phải chọn giải pháp phun thuốc cỏ để tiêu hủy.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ ngậm ngùi phun thuốc cỏ để tiêu hủy 2 công cải xanh.
Ông Nguyễn Văn Nhỏ, một người trồng cải lâu năm ở ấp 1A, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, buồn bã: “Năm nào cũng vậy, gia đình tôi trồng 3 công (3.000m2) cải xanh để bán vào dịp tết, nhưng năm nay bán chẳng được nên đành phun thuốc cỏ để tiêu hủy, tranh thủ trồng lại để gỡ vốn”. Cũng theo ông Nhỏ, từ giữa tháng chạp, rau cải bắt đầu rớt giá từ 8.000 đồng/kg xuống còn 2.000 đồng/kg, thậm chí mấy ngày cận tết, giá còn 1.000 đồng/kg nhưng thương lái cũng không thu mua. Do không có tiền thuê người nhổ cải đem bỏ nên ông đành chọn giải pháp mua thuốc diệt cỏ phun lên để tiêu hủy ruộng cải xanh của mình.
“Tôi trồng 3 công cải theo chuẩn rau sạch, phải mua lưới giăng bên trên để ngăn chặn sâu bệnh nên chi phí lên đến 36 triệu đồng. Cả nhà trông vào ruộng cải để có tiền ăn tết, nào ngờ giờ phải mang nợ vì cải sạch bán cũng không được”, ông Nhỏ cho biết.
Còn ông Nguyễn Ngọc Tám, hàng xóm của ông Nhỏ, cũng ngậm ngùi mua thuốc cỏ về tiêu hủy 4 công cải xanh mà ông đã đầu tư gần 50 triệu đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, xóm trồng rau cải của ông Tám, ông Nhỏ có rất nhiều gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như thế. Họ mất tết vì rau màu xuống giá nhưng bán cũng không ai mua.
Còn những người trồng hoa kiểng ở Bến Tre, Tiền Giang cũng lâm vào cảnh khốn đốn do rớt giá nhưng rất ít người mua. Chị Mỹ Tiên, trồng vạn thọ ở huyện Châu Thành, Tiền Giang, cho biết: “Cả nhà trông chờ vào 2 công vạn thọ tết nhưng chẳng bán được gì, coi như mất tết”. Từ ngày 26 Tết, vợ chồng chị thuê xe tải chở vạn thọ lên chợ hoa ở công viên phường 3, TP Tân An (Long An) để bán tết. Theo tính toán của chị Mỹ Tiên, nếu giá hoa vạn thọ giữ như giá tết năm 2012 là 60.000 đồng/cặp, 2 công vạn thọ của gia đình chị kiếm được một khoản lời lớn. Nào ngờ, lượng người đến chợ hoa rất ít mà cũng chẳng mấy người mua nên đến giữa trưa 29 Tết, dù chị hạ giá xuống 10.000 đồng/cặp nhưng cũng chẳng bán được là bao.
Trước tết, giá xoài, mãng cầu, quýt hồng, bưởi… có cao chút ít, nhưng đến trưa ngày 29 Tết, giá hạ thấp cũng không có người mua. Như xoài cát giá 50.000 đồng/kg, hạ xuống 30.000 đồng/kg bán vẫn không chạy. Bưởi, mãng cầu cũng vậy, giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, giảm xuống 30.000 - 40.000 đồng/kg bán cũng không được
Đăng Nguyên