

Một bức trong bộ ảnh “Sự luân vũ của nắng” tại triển lãm.
Dịp Festival hoa Đà Lạt vừa qua, nghệ sĩ nhiếp ảnh sinh trưởng ở Đà Lạt MPK trình làng 90 bức ảnh với chủ đề “Nắng, gió” tại Nhà Triển lãm TP Đà Lạt và 81 bức tại Trung tâm thông tin của Festival.
Đây là thành quả của 10 năm sáng tác. Một lần nữa, du khách và người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh lại có dịp ngẩn ngơ trước những nét đẹp tinh tế của đất trời Đà Lạt qua một thứ ánh sáng lạ, một cách tiếp cận rất Đà Lạt của anh. MPK muốn thể hiện sự tinh tế của thiên nhiên Đà Lạt qua những nụ hoa mới chớm nở, qua những con côn trùng...
Hỏi anh trong các bức trưng bày anh thích nhất bức nào, MPK trả lời: Mình thích nhất bộ ảnh “Sự luân vũ của nắng” gồm 3 bức và bộ “Tình mộng” gồm 3 bức. Trong đó bộ ảnh “Tình mộng” lấy nhân vật là loài hoa marguerite trắng rất quyến rũ của Đà Lạt.
Y VĂN