Nên chọn hình thức xét tuyển vào lớp 10

Đọc bài “Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM – Nháo nhác tìm trường” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 17-7, đông đảo phụ huynh có con em rớt cả 2 nguyện vọng đều cảm thấy ngán ngẩm, bực tức. Con thi vào lớp 10 mà cả nhà mất ăn mất ngủ từ nhiều tháng qua. Hết bàn tính đến thảo luận nhưng gia đình nào cũng lâm vào cảnh “rối như tơ vò” bởi lẽ “sai một ly là đi một dặm”. Đúng là bức xúc chung của nhiều phụ huynh: “Con chưa thi, chưa biết điểm thi là bao nhiêu đã phải đặt bút chọn trường, chọn nguyện vọng. Mà “bút sa gà chết!”.

Mỗi năm các trường đều thay đổi điểm chuẩn, biết đâu mà dự đoán! Vì thế chọn nguyện vọng 1 hay 2 chẳng khác nào nhắm mắt… chơi xổ số hoặc giống như “học tài thi phận”. Tội nghiệp những đứa trẻ mới bước vào tuổi 15 làm sao đủ khôn để tính toán việc chọn nguyện vọng đúng với điểm dự đoán sẽ thi được? Rốt cuộc là “may nhờ rủi chịu”.

Trong khi học sinh (HS) rớt nguyện vọng 2 hồi hộp, lo âu thì HS trúng nguyện vọng cũng chẳng vui gì vì dư nhiều điểm. Nỗi buồn đè lên vai HS lẫn phụ huynh. Họ đều than thở rằng nếu biết trước thì đã chọn trường tốt và đúng nguyện vọng hơn. Vô lý hơn cả là có nhiều HS đã nỗ lực, phấn đấu học tập trong suốt nhiều năm ở THCS, đạt học lực khá, giỏi, điểm thi cao nhưng rớt cả 2 nguyện vọng. Cánh cửa trường công lập đã khép lại dù các em có thừa nặng lực học tốt, thậm chí học giỏi.

Xin hỏi lãnh đạo Sở GD-ĐT là tại sao phải tổ chức cuộc thi tuyển lớp 10 thành “việc hệ trọng” như thế? Nhìn lại cuộc thi này không có tính thuyết phục cả về mặt xã hội lẫn khoa học. Hiện nay ngoài TPHCM, cả nước, kể cả Hà Nội cũng không tổ chức kỳ thi này. Hãy thử làm một cuộc điều tra xã hội học xem đề án thi tuyển vào lớp 10 mang lại hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục như mong muốn? Ảnh hưởng về mặt xã hội của nó ra sao?

Sau kỳ thi tuyển vào lớp 10 của con cái, gia đình nào cũng mệt mỏi, đau đầu và chán ngán cung cách tuyển sinh như đã làm của ngành giáo dục TP. Chúng tôi thiết tha đề nghị cần phải sớm hủy bỏ kỳ thi không đáng có này và thay bằng hình thức xét tuyển. Xin đừng đày ải phụ huynh và con em chúng ta nữa!

LÊ THỊ VÂN (P9 Q.Tân Bình)

Tin cùng chuyên mục