Khi Alice tiến vào xứ sở thần tiên, cô bé bỗng chốc bàng hoàng với những thứ ngô nghê chỉ có thể thấy được trong giấc mơ cổ tích. Thử hỏi, nếu Alice kể cho ai đó những thứ em nhìn thấy trong thế giới đó, liệu cô bé có bị người khác cười vào mặt không? Chắc chắn là có.
Nhưng nếu xét trên khía cạnh ngược lại, Alice khiến những nhân vật ở xứ sở Oz kỳ bí ấy, coi như một kẻ lạc đường ngô nghê đầy thú vị. Bất cứ ai trên thế giới này đều có những giới hạn, để rồi khi bước vào một thế giới hoàn toàn khác, tất cả đều bỡ ngỡ, thậm chí là ngây thơ khi bước vào nó. Nếu ai đó ám ảnh bởi cái xoa đầu bất lực đêm qua của Pep Guardiolla, hay cái ôm đầu thất vọng của Pogba, thì có lẽ, họ đã chợt tưởng tượng rằng, hai số phận ấy đang bàng hoàng ở xứ sở mới, y hệt cái giây phút đầu tiên của Alice, tại xứ thần tiên.

Man.City đại bại.
Nhiều người nói, cả Ngoại hạng Anh nói chung và Man.City nói riêng đã bị ăn quả lừa với trường hợp của Pep Guardiolla, sau ánh hào quang chói lọi từ Barca và phần nào từ Bayern, tất cả đều nghĩ, ông là một thiên tài, và đã là “năng lực trời ban” thì hễ đi đến đâu, đều tạo ra sức ảnh hưởng đến đó. 10 vòng đấu đầu tiên, ý nghĩ này vẫn thường trực trong đầu họ, nhưng đến điểm mốc là trận thứ 10 của lượt 10 vòng tiếp theo, họ đã bắt đầu lung lay, và thậm chí là phản bác lại tất cả. Nhưng có vẻ nghĩ thế lại hơi oan cho Pep quá. Với HLV người Tây Ban Nha hiện giờ, có lẽ, điều quan trọng nhất tác động đến những thất bại của ông, đó là việc chiến lược gia “thiên tài” này quá “ngây thơ” trong cách tiếp cận các trận đấu. Ai đó sẽ cười khi nói đến điều này, thế nhưng mọi thứ sẽ có lý với trường hợp của Pep. Ngoại hạng Anh giờ biến ảo và đảo lộn như những hình hài của xứ sở thần tiên, nơi mọi chiến thuật được pha trộn hoàn hảo đến mức trở thành những chiêu thức chưa từng có ở bất cứ đâu trên thế giới, các đội bóng từ nhỏ, đến yếu đều mang trong mình “sự tự tin” sẽ đánh bại bất cứ ai trong mỗi trận đấu, và giá trị về mặt tinh thần ấy, rất khó để có thể tính toán dù trí óc đối phương có siêu việt đến đâu. Cầm bóng, tấn công, áp đặt, Wenger đã chết rất nhiều trận bởi điều này, giờ đến lượt Pep, rất tiếc lại đi đúng vào con đường ấy.
Sự “ngây thơ” khó tin ấy cũng xuất hiện ở chàng trai đắt giá nhất thế giới Paul Pogba. Cánh tay giơ lên như trêu người trọng tài Oliver có thể chỉ là một giây “lơ đãng”. Nhưng cái tinh thần “nghệ sĩ” trên mây, vẫn cứ được Pogba trình diễn suốt cả trận với Liverpool, khiến anh ngã sấp mặt ở những pha tranh chấp, chuyền bóng hỏng vô duyên, và tiếp tục nhăn nhó mặt mày. Tiền vệ Liverpool làm đúng một việc, khép lại mọi khoảng trống với Pogba, và anh chàng “màu mè” của United “ngây thơ” pha mực rồi tự đổ.
Hai bộ óc thiên tài, đang trở nên “ngờ nghệch” ở xứ sở mới Ngoại hạng Anh, nhưng hy vọng, họ sẽ sớm trở lại với bản ngã thông minh trời phú của mình.
BLV ANH QUÂN