Người chơi nhạc cụ “không giống ai”

Người chơi nhạc cụ “không giống ai”

Có một nghệ sĩ, mỗi khi xuất hiện biểu diễn các loại nhạc cụ ở bất cứ nơi nào trong nước hay ngoài nước, anh luôn nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt của khán giả, dù những loại nhạc cụ mà anh chơi hoàn toàn “không giống ai”. Anh là nghệ sĩ Mai Đình Tới!

Người chơi nhạc cụ “không giống ai” ảnh 1

Nghệ sĩ Mai Đình Tới thổi đàn bằng ống nước.

Sau hơn 15 năm cặm cụi đi theo nghệ thuật, giờ đây nghệ sĩ Mai Đình Tới đã sở hữu và chơi nhuần nhuyễn nhiều loại nhạc cụ độc nhất vô nhị mà anh dày công sáng tạo. Hầu hết những loại nhạc cụ mà anh tự chế được làm từ các loại vật dụng rất gần gũi trong cuộc sống. Nào là bóng đèn neon, cửa sổ, xe máy, chai nước ngọt, ống nước, chén, ly, pô xe máy… và mới đây, anh còn thực hiện cây đàn được làm từ 230 ống nhựa, mỗi ống dài 4 mét khá độc đáo được đặt ở Đầm Sen.

Nhắc đến loại nhạc cụ này, anh thổ lộ: “Tết Kỷ Sửu 2009 tôi không biểu diễn đàn ống nhựa phục vụ bà con thành phố vui xuân mà sẽ cùng nhóm Tam ca Áo Trắng sang Mỹ biểu diễn phục vụ bà con kiều bào. Trong chuyến đi này, tôi sẽ mang theo 8 tiết mục để trình diễn, hy vọng sẽ mang lại những hương vị quê nhà dành cho bà con ở phương xa…”.

Với hàng chục loại nhạc cụ tự chế “không giống ai”, Mai Đình Tới luôn tự hào mình là người Việt Nam đam mê sáng chế nhạc cụ. Nhiều năm qua, các loại nhạc cụ mà anh tự chế đã cùng anh lưu diễn ở hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Anh kể: “Có một lần sang Mỹ biểu diễn cùng một số nghệ sĩ đến từ nhiều nước khác nhau.

Khi nghe tôi giới thiệu và chơi đàn bóng đèn điện, một nghệ sĩ của Trung Quốc có hơn 30 năm trong nghề chơi đàn bảo: Đây là tiếng đàn nhị của Trung Quốc chứ làm gì có đàn bóng đèn điện của Việt Nam! Nghe vậy, tôi đưa ra đề nghị, nếu là đàn nhị của Trung Quốc, mời anh chơi thử. Vậy là cuộc tỉ thí được diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp, cuối cùng tay đàn của Trung Quốc đành chào thua…”.

Theo nghệ sĩ Mai Đình Tới, để có được những sản phẩm nhạc cụ “không giống ai” có thể phát ra thanh âm, giai điệu, anh đã phải đầu tư thời gian công sức rất nhiều và có khi thất bại. Nhưng với anh, dường như không có gì có thể ngăn cản được niềm đam mê đi tìm cái mới! Nhờ vậy mà đến nay, cứ trung bình một năm là anh “trình làng” một loại nhạc cụ mới có thể chơi được đủ thể loại âm nhạc dân ca, nhạc trẻ… từ trữ tình, lãng mạn đến sôi động. Trước thềm năm mới, nghệ sĩ Mai Đình Tới tiết lộ: “Tôi đã ký hợp đồng trong năm 2009 sẽ biểu diễn ở Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Ba Lan. Tôi đang tập luyện những tiết mục âm nhạc truyền thống của từng quốc gia qua các loại nhạc cụ tự chế của tôi…”.

Đỗ Hạnh

Tin cùng chuyên mục