
Chiều 25-1, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Nguyễn Quốc Hoàng (nguyên chiến sĩ công an công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATPHCM) dùng súng bắn chết bạn cùng đơn vị là nạn nhân Lê Tiến Hiếu, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị Hội đồng xét xử TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Hoàng từ 8 đến 9 năm tù về tội “Giết người”, từ 5 đến 6 năm tù về tội “Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”, tổng hợp hình phạt từ 13 đến 15 năm tù.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ bắn nhau tại Trung đoàn cảnh sát cơ động TP HCM.
Theo yêu cầu của gia đình nạn nhân, HĐXX đã triệu tập hai bác sĩ ở Bệnh viện 30-4 đã trực tiếp cấp cứu và đọc bản phim X quang chụp lồng ngực của nạn nhân cùng 5 nhân chứng khác là những người từng công tác chung đơn vị với bị cáo đến dự phiên tòa để làm rõ Hoàng bắn chết nạn nhân bằng 1 hay 2 viên đạn.
Theo cáo trạng, hành động của Hoàng đơn thuần chỉ là dùng súng đùa giỡn dẫn đến chết người nhưng khi vụ án này được đưa ra xét xử lần đầu, cha của nạn nhân đã trưng ra trước tòa một chứng cứ quan trọng là bệnh án của Bệnh viện 30-4 (trong đó có bản phim chụp X-quang lồng ngực của nạn nhân) cho thấy trong lồng ngực bên phải của nạn nhân còn một miếng hỏa khí chưa được lấy ra.
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra chỉ thu giữ được một đầu đạn tại hiện trường vụ án. Trưng ra chứng cứ này, cha nạn nhân cho rằng, Hoàng đã bắn con ông đến 2 viên đạn chứ không phải 1 viên như cáo trạng mô tả và như vậy Hoàng đã cố ý tước đoạt sinh mạng của con ông. Vì ông Đông đưa ra chứng cứ này nên HĐXX phiên tòa sơ thẩm lần đầu quyết định hoãn xử, trả hồ sơ cho VKSND TP điều tra bổ sung. Tuy nhiên, sau gần một năm điều tra bổ sung, VKSND TP cho rằng, Bệnh viện 30-4 đã làm mất tấm phim chụp X-quang lồng ngực của nạn nhân (?!) và kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi nội dung cáo trạng đã truy tố Nguyễn Quốc Hoàng!
Tại phiên tòa ngày 25-1, BS Vũ Minh Hùng, người từng đọc phim X-quang và kết luận “Còn một miếng hỏa khí trong lồng ngực nạn nhân” đã “đính chính” rằng ông ghi như vậy là không chính xác (!?). Thế nhưng, nhân chứng Đào Phương Đông (người cùng đơn vị, đã đưa nạn nhân đi cấp cứu) thì khai rằng đã nghe bác sĩ đọc phim X-quang bảo có một viên đạn trong lồng ngực nạn nhân và khi nhìn vào phim nhân chứng Đào Phương Đông cũng thấy hình ảnh giống như đầu đạn.
Từ chứng cứ mới này và từ kết quả giám định pháp y còn nhiều mâu thuẫn về đường đi của đạn, cha nạn nhân và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông yêu cầu HĐXX hoãn xử, trả hồ sơ cho Bộ Công an điều tra lại theo hướng giám định đường đi của đạn và làm rõ vì sao mất tấm phim X-quang, chứng cứ quan trọng của vụ án.
Kiến nghị của luật sư và cha nạn nhân có được chấp nhận hay không, HĐXX sẽ quyết định trong phần tuyên án vào hôm nay, 26-1.
N.H.